HLV Del Bosque vừa đưa tiền đạo Diego Costa vào danh sách đội Tây Ban Nha chuẩn bị hai trận giao hữu vào giữa tháng 9 tới gặp Guinea Xích đạo và Nam Phi, bất chấp sự phản đối của LĐBĐ Brazil.

Costa khó xử trong cuộc tranh chấp giữa Tây Ban Nha và Brazil. Ảnh: AFP
Costa 25 tuổi đang đứng giữa cuộc giành giật giữa hai đội Brazil vốn là quê gốc và Tây Ban Nha quê hương thứ hai nơi anh ra đời và sinh sống đến nay. Vì thế, Costa hiện mang hai quốc tịch.
Cái chính là tình cảm của Costa nghiêng nhiều hơn về Tây Ban Nha bởi món nợ ơn nghĩa nuôi dưỡng giúp anh thành danh. Ngược lại, người ta chỉ rõ vấn đề tiền bạc đã đẩy Costa về phía Tây Ban Nha cho dù Brazil là đội tuyển mà anh từng chơi hai trận giao hữu hồi đầu năm 2013 gặp Ý và Nga.
Thế nên HLV Scolari đã kết tội Costa “phản bội quê hương” khi quay lưng lại với giấc mơ của hàng triệu đồng bào của mình. LĐBĐ Brazil còn dọa sẽ kiến nghị Chính phủ tước quốc tịch Brazil của Costa.
Sở dĩ đội nào cũng muốn có Costa vì anh đang là ngôi sao nổi bật nhất của Atletico Madrid trong giải La Liga với khả năng đi bóng đơn giản và đột phá mạnh mẽ. Costa luôn biết chớp thời cơ dứt điểm nhanh nhạy và hiệu quả. Anh đang dẫn đầu giải Vua phá lưới với 15 bàn trên mọi đấu trường (10 bàn tại La Liga) hơn cả Messi lẫn Ronaldo và giúp Atletico xếp nhì giải quốc gia, chỉ kém Barcelona 1 điểm.
Costa cũng là Vua phá lưới cúp Nhà vua vừa qua với tám bàn, hơn Ronaldo một bàn, góp công đưa Atletico vào trận chung kết hạ Real Madrid 2-1 cùng một bàn thắng. Rõ ràng Costa đang có phong độ cao và ổn định, hơn hẳn hai đàn anh Villa, Torres.
Có thể FIFA sẽ tránh đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ việc nhạy cảm này vì không muốn làm mất lòng quốc gia nào. Thế nhưng sẽ rất khó xử cho Costa khi gia đình anh đang sinh sống tại Brazil, còn mình lại xuất hiện trong màu áo Tây Ban Nha ở World Cup 2014 trên sân… Brazil.

