Con chó trở về từ cõi chết khiến người chủ của nó bị kết tội sát nhân

13:13' 13-01-2020
Không có kỹ thuật phá án hiện đại, cảnh sát “hồi sinh” con chó đã chết của nghi phạm để buộc tội giết người.


    7h ngày 24/5/1952, cảnh sát quận Southport, thành phố Gold Coast nhận được tin báo của người dân về một chiếc taxi bị bỏ lại dọc đường, trong xe có nhiều vết máu. Tới hiện trường, cảnh sát thấy trên bảng điều khiển và da bọc ghế có những vết lõm, dấu hiệu cho thấy tài xế đã bị đánh đập bằng đồ vật kim loại.

    Dựa vào biển số xe taxi, cảnh sát tìm ra lái xe là Athol McCowan, 24 tuổi, sống với cha mẹ. Tối hôm trước Athol không về nhà sau ca làm. Lúc 22h30 đêm cùng ngày, chiếc xe được hai nhân chứng nhìn thấy đi vào bãi đỗ xe dành cho xe RV. Sau đó, xe đi về phía bắc với tốc độ khá nhanh, nhưng có vẻ người cầm lái không phải Athol, theo một đồng nghiệp lái taxi với Athol. Trừ khách hàng cuối cùng, cảnh sát đã xác định được mọi khách đi xe của Athol trong tối hôm đó.

    Căn cứ lời khai nhân chứng, cảnh sát tập trung tìm kiếm thi thể của Athol. Khu vực tìm kiếm trải rộng trên vùng đất lớn, xen lẫn nhiều địa hình như rừng cây, sông suối, bờ biển. Tuy vậy, nỗ lực của mọi người không cho ra kết quả.

    Một tuần sau, người ta tìm thấy thi thể của Athol dạt vào bãi cát thuộc vùng ngoại ô thành phố Brisbane, cách quận Southport hơn 60 dặm về phía Bắc. Quần áo của Athol vẫn nguyên vẹn, nhưng đồng hồ và ví tiền không còn. Theo giám định pháp y, nguyên nhân tử vong do nhiều vết rạn nứt sọ và tổn thương não bộ.

    Đã có thi thể, cảnh sát vẫn chưa tìm được nghi phạm. Vì động cơ gây án được xác định là cướp tài sản, cảnh sát tập trung vào thành phần vô gia cư và có tiền án tiền sự tại địa phương. Tìm hiểu theo hướng này, cảnh sát được nhân chứng cho biết một người tên Fred Dale có hành động khả nghi trong thời gian phát hiện án mạng.

    Qua xác minh, cảnh sát được biết Fred Dale chỉ là biệt hiệu, tên thật của người này là Arthur Ernest Halliday, một trong những tên tội phạm khét tiếng nhất bấy giờ của Australia. Trong năm 1936 - 1949, Arthur ra tù vào tội vì những lần đột nhập, trộm xe và viết chi phiếu khống. Hắn ta có biệt tài vượt ngục, từng trèo tường cao hơn 7,5 m để trốn khỏi nhà tù an ninh cấp độ cao.

    Arthur Ernest Halliday nổi bật vì thân hình cao lêu nghêu. Ảnh: Queensland Police Museum.

    Sau khi ra tù, Arthur cố gắng hoàn lương bằng cách dùng khả năng leo trèo vào công việc sửa chữa mái ngói. Hắn cưới vợ vào năm 1951, nhưng quan hệ vợ chồng không êm đẹp. Hai ngày trước khi Athol biến mất, Arthur bị vợ bỏ vì không chịu nổi cuộc sống lưu lạc và không đủ ăn.

    Trong lúc tìm hiểu, cảnh sát được biết Arthur có nuôi một con chó lai với bộ lông đen xám có tên Peter. Con chó được mô tả là thông minh, trung thành, và bám chủ, thậm chí biết leo cầu thang lên mái nhà để tới nơi Arthur làm việc.

    Cảnh sát đã có nghi phạm, nhưng từ khi thi thể Athol dạt vào bờ, không ai biết Arthur ở đâu. Thông tin mà vợ, mẹ vợ của Arthur cung cấp cho cảnh sát lộn xộn và không thống nhất, khiến nhà chức trách càng nghi ngờ Arthur có liên quan tới vụ giết người. Trong một lần tới nhà vợ Arthur, cảnh sát thấy con chó có đặc điểm trùng khớp với Peter nên bắt đầu cho người lén theo dõi, hy vọng con vật sẽ dẫn tới chủ nhân.

    Tới ngày 29/6/1952, hơn một tháng sau án mạng, Arthur bị bắt giữ sau khi tự bắn vào chân trong lúc thực hiện vụ cướp gần thành phố Sydney, cách quận Southport hơn 500 dặm.

    Đã bắt được nghi phạm, cảnh sát tập trung hoàn thiện hồ sơ điều tra. Do nhiều nhân chứng trông thấy Arthur cùng Peter quanh hiện trường, cảnh sát muốn biến con chó trở thành chứng cứ chứng minh Arthur có tội. Nhưng khi ấy, Peter đã chết vì bị loài ve độc cắn, thi thể sau đó được chôn tại nhà vợ Arthur. Cảnh sát lập tức xin lệnh khai quật mộ và đem thi thể Peter đi nhồi bông vào tháng 9/1952.

    Với chứng cứ thu thập được, cảnh sát cáo buộc Arthur yêu cầu Athol dừng xe ở khu vực hoang vắng để "đi tiểu" rồi rút súng cướp tiền – cùng khẩu súng mà Arthur tự bắn vào chân. Khi Athol cố chạy, Arthur dùng báng súng đánh nạn nhân tới chết rồi vứt thi thể xuống sông gần đó. Cảnh sát cho biết Arthur đã kể lại chi tiết hành vi giết người cướp tài sản, nhưng Arthur phủ nhận thông tin này.

    Phiên tòa xét xử Arthur diễn ra vào tháng 2/1953. Tại tòa, công tố viên cho thi thể nhồi bông của Peter xuất hiện làm chứng cứ. Thi thể của Peter được lưu giữ nguyên vẹn như lúc còn sống khiến Arthur bất ngờ thốt lên đó là chó của mình, trong khi vợ của Arthur bật khóc và phải được người bên cạnh an ủi.

    Peter được nhồi bông làm chứng cứ. Ảnh: Queensland Police Museum.

    Dựa vào Peter, công tố viên gọi từng nhân chứng lên để làm chứng rằng đã nhìn thấy con chó như Peter gần hiện trường vụ án. Đặc biệt, một người vô gia cư khai rằng trong lúc chui vào xe của nạn nhân trú mưa đã trông thấy người đàn ông mảnh khảnh và con chó giống Peter đang chạy khỏi đó.

    Sau một tuần xét xử, Arthur bị kết tội giết người và lãnh án chung thân. Tới năm 1976, hắn được ra tù ở tuổi 65. Arthur chết vào năm 1987.

    Năm 1977, Peter được đem ra trưng bày bên cạnh các đồ vật khác tại Bảo tàng Cảnh sát bang Queensland. Cho tới nay, Peter vẫn ở tại bảo tàng, vẻ mặt và dáng đứng của con vật như đang chờ đợi để gặp lại chủ nhân.

    (Theo Narratively, Queensland Police)



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
University Park Primary School Vùng: St Albans. Phone: 9366 1356
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ