Cạnh một ngôi làng nọ, có một đồng cỏ không thuộc sở hữu của bất kỳ ai. Hàng ngày, mỗi gia đình trong làng lại dắt 2-3 con bò ra ăn cỏ. Chuyện nhỏ, vì cỏ sẽ mọc lại.

    Thấy việc chăn nuôi sao mà dễ dàng quá, một gia đình quyết định mua thêm cho đủ chục con bò. Không ai phàn nàn, vì cỏ vẫn mọc kịp. Noi gương nhà kia, các hộ còn lại cũng xoay sở để có trên dưới chục con bò. Thế là chẳng mấy chốc, đồng cỏ trở nên xơ xác. Không ai bảo ai, dân làng lần lượt dắt bò đi bán.
    Kể từ ngày Abramovich xuất hiện tại Stamford Bridge, Chelsea như tìm thấy một đồng cỏ bát ngát mà các thành viên của nó có thể thoải mái... gặm đến hết đời.
    Hè năm ngoái, không màng đến việc giấc mơ lớn nhất là chiếc Cúp Champions League đã trở thành hiện thực, vị tỷ phú Nga vẫn bỏ ra gần trăm triệu bảng để nâng cấp đội hình Chelsea. Điều đáng nói là, thành tích thi đấu của Chelsea lại không tương xứng với sự hào phóng của Abramovich.

    Chelsea chung không ai khóc
    Chelsea không tương xứng với sự hào phóng của Abramovich


    Đội bóng áo xanh sa sút, mọi con mắt đổ dồn vào Benitez. Các CĐV Chelsea đồng thanh nhận định, nhà chiến lược gốc Madrid chính là lý do khiến những ngọn cỏ vinh quang không thể mọc lại tại sân Stamford Bridge.
    Nhưng nhìn vào những thành tích mà Benitez đã giành được trước khi đến với Chelsea, có thể khẳng định cựu HLV trưởng Liverpool không phải là kẻ bất tài như người Tây London quan niệm.
    Thậm chí theo Avram Grant, sự thành bại của Chelsea không liên quan đến việc đặt ai lên ghế chỉ đạo. "So với nhiệm vụ dẫn dắt West Ham, thì công việc tương tự tại Chelsea, nơi hội tụ toàn những siêu cầu thủ, đơn giản gấp bội", tuyên bố vào hôm qua của nhân vật từng kinh qua cả 2 CLB kể trên.
    Vậy đâu là nguyên nhân dẫn tới tình trạng xơ xác hiện nay của Chelsea, nếu không phải là chuyện "cha chung không ai khóc"?
    Tâm niệm rằng kiểu gì cũng phải rời Chelsea khi mùa giải kết thúc, Benitez không dại gì phải tốn công chăm chút cánh đồng cỏ tại Tây London, nơi mà mọi HLV trên trái đất đều có thể ghé qua vào bất kỳ thời điểm nào tùy theo cơn bốc đồng của Abramovich.
    Về phần đám cầu thủ Chelsea, những ngôi sao thuộc nhóm chống Benitez nghĩ bụng: "Đá kém đi một tí là sẽ đẩy nhanh tiến độ thay tướng tại Chelsea". Đám còn lại tặc lưỡi: "Mùa tới lại có chính sách mới, mình chắc gì đã được giữ lại, thế thì việc quái gì phải cố".
    Ước chi Abramovich chia cho mỗi kẻ làm thuê của Chelsea một chút cổ phần, như giải pháp chia lô bán đấu giá đồng cỏ mà chủ nhân giải Nobel Kinh tế 1991, Ron Coase, từng đề xuất.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ