Cách đây chừng vài tuần, Yacine Bammou còn sống với bố mẹ tại Paris và thi đấu tại giải hạng 5 của Pháp trong màu áo Evry. Chơi bóng đương nhiên không phải nghề có thể giúp chàng trai 21 tuổi này nuôi sống bản thân. Vì vậy, anh phải làm bán hàng tại một siêu thị gần sân Parc des Princes của PSG.

Yacine Bammou
Một lần, Bammou gặp Leonardo đi mua hàng tại siêu thị của mình. Anh liền nói với vị GĐTT của PSG rằng: "Hãy nhớ mặt cháu nhé. Có thể một ngày cháu sẽ chơi bóng cho PSG đấy". Leonardo cười lớn và hỏi lại: "Cậu mà biết đá bóng á? Tôi không tin đâu". Sau đó, cựu HLV Milan và Inter quay mặt bước đi.
Có lẽ Leonardo chẳng bao giờ ngờ được rằng giờ đây, Bammou đã trở thành đối thủ của PSG, sau khi Nantes - tân binh của Ligue 1 2013/14 chiêu mộ anh. "Les Canaris" kí HĐ 3 năm với Bammou, chứng tỏ họ đánh giá khá cao anh. Có thể hiện tại, tên của Bammou vẫn chưa có trên trang từ điển mở Wikipedia. Nhưng nếu anh ghi bàn cho Nantes (Bammou là một tiền đạo), điều đó sẽ thay đổi.

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
