Trước khi lấy Trang, Khôi có đến hàng tá bạn gái. Đó cũng là chuyện bình thường với một người bảnh trai, có tài như Khôi.

    Người tình cũ

    Ảnh minh họa

    Chỉ có điều đã lấy nhau rồi, thì mọi chuyện quá khứ, phải cho nó qua đi, đừng để ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình. Có lần tỉ tê, Trang nói với Khôi điều đó. Và Khôi khẳng định với Trang, anh sống minh bạch. Với anh, tất cả vì hạnh phúc gia đình. Nhất là bây giờ hai người lại có với nhau một đứa con gái. Chỉ cần nhìn bé Hồng lẫm chẫm bước đi, hết xà vào lòng mẹ, lại xà vào lòng bố, là đã có thể quên hết mọi ưu tư, thấy hạnh phúc nhất trên đời.

    Say mê với công việc. Ít chuyện la cà nhậu nhẹt. Trách nhiệm với vợ con. Có thể tóm tắt chân dung của Khôi là như vậy. Trang cảm thấy rất hài lòng. Thậm chí đã từng "khoe" với đồng nghiệp về ông xã của mình.

    Một lần được lĩnh thưởng, Trang muốn gây bất ngờ nên không báo trước cho Khôi, rằng tối nay sẽ có buổi liên hoan đặc biệt. Về sớm hơn mọi ngày, Trang tạt qua siêu thị. Không bày vẽ nhiều món, mà chỉ làm một nồi lẩu. Một nồi lẩu cho hai người. Bé Hồng thì đã có món ăn riêng. Không mua bia, Trang chọn một chai vang Booc-đô hẳn hoi. Đây cũng là đồ uống khoái khẩu của Khôi, mà cả hai vợ chồng đều cùng thưởng thức được. Trang hình dung ra sự ngỡ ngàng của Khôi. Và với cái giọng lấp lửng của mình, Trang sẽ khiến Khôi vò đầu bứt tai, mà vẫn không nghĩ ra hôm nay là ngày gì...

    Cuối cùng phải để cho Khôi năn nỉ, Trang mới thản nhiên nói rằng, đơn giản chỉ là ngày lĩnh lương. Một suất lương có thêm suất thưởng.

    Chuẩn bị khá kỹ cho nồi nước dùng. Các món nhúng đã bày sẵn. Bây giờ chỉ còn chờ Khôi về.

    Nhưng đã quá tám giờ tối, vẫn chưa nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc. Dù vậy, Trang không điện thoại, mà cố chờ thêm. Trang hình dung Khôi có cuộc họp đột xuất, nên chuyện về muộn cũng lẽ thường tình. Chắc chắn Khôi không có cuộc nhậu nào tối nay. Bởi Trang đã hiểu tính chồng. Đi nhậu mà không ăn cơm nhà, bao giờ Khôi cũng báo trước cả nửa buổi. Trường hợp đột xuất, Khôi tìm cách từ chối, để về ăn cơm cùng vợ con. Vậy mà hôm nay...

    Lần đầu tiên Trang ngồi ăn một mình mà không được Khôi báo trước. Vừa ăn vừa khóc. Mãi đến mười một giờ đêm, Khôi mới mò về. Người phờ phạc. Thậm chí chẳng có nửa lời thanh minh với vợ.

    Hai ngày sau, Trang gần như bị "sốc" vì cái chuyện về muộn của Khôi. Không biết vô tình hay hữu ý, mà Tuyết, bạn Trang "buột miệng" nói rằng, buổi tối hôm ấy, Tuyết tình cờ nhìn thấy Khôi hấp tấp đi vào bệnh viện nhi.

    Thăm ai ở bệnh viện nhi? Nếu là họ hàng, thậm chí bạn bè, thì Khôi cũng phải nói với Trang. Tại sao Khôi lén lút? Lại còn cố tình giấu giếm vợ. Đó là điều từ trước đến nay, Khôi chưa bao giờ như vậy. Thì ra Khôi đã không thành thật như Trang tưởng. Dường như trong Khôi đang có một góc khuất. Cái góc khuất này đã tồn tại từ lâu, đến bây giờ mới được hé mở? Chao ôi! Trang đã cả tin, để rồi rất có thể, Trang sẽ phải trả một giá rất đắt. Trang lờ mờ nhận thấy vết rạn nứt trong cái tổ ấm của mình.

    Biết rằng sẽ mất rất nhiều công sức, thì giờ, nhưng Trang vẫn quyết tìm cho ra nhẽ. Buổi tối thứ bảy, Khôi về muộn. Chỉ điện gọn lỏn một câu :"Em ăn cơm trước. Anh có chút việc, về muộn" rồi cúp máy.

    Gửi con cho bà ngoại, Trang phi thẳng tới bệnh viện nhi. Trang sục sạo hết tầng này đến tầng khác. Người đông nghịt. Có những giường hai bệnh nhân chung nhau, nằm tráo đầu đuôi. Từ trẻ sơ sinh đến các cháu lớn. Trang cảm thấy chóng mặt, chợt giật mình khi nghĩ đến nếu bé Hồng cũng giống như những đứa trẻ kia.

    Hơn một tiếng đồng hồ tìm kiếm, mệt nhoài, Trang đành bỏ về. Chợt nghĩ ra điều gì, Trang vội vào trong nhà gửi xe, đi từ ngoài vào trong. Thật là bất ngờ, Trang nhìn thấy chiếc xe máy của Khôi...

    Thế là đã rõ. Ngay đêm hôm ấy, Trang đợi cho đến lúc Khôi về.

    Trước những lời gay gắt của Trang, Khôi từ tốn:

    - Em ngồi xuống đi. Để anh nói cho mà nghe.

    - Anh đừng quanh co nữa. Anh thăm con anh trong đó, phải không? Cô ấy là ai? Là ai?

    - Anh cũng không muốn giấu em. Cô ấy chính là Hiền.

    - Người yêu cũ của anh?

    - Đúng là cô ấy. Em có biết không? Con của Hiền bị bệnh tim. Rất nghiêm trọng. Chỉ mổ mới cứu được thằng bé. Dù được trừ các khoản, được ưu đãi...nhưng từ gia đình đến họ hàng đều đã kiệt sức, không lo đủ. Đến mức chỉ còn cách nhìn con...

    Những hình ảnh các chau bé trong bệnh viện chợt hiện lên trước mắt Trang. Lòng Trang dịu xuống. Thì ra Khôi cao thượng hơn Trang tưởng. Trang nói như dỗi hờn:

    - Chuyện như thế, thì việc gì anh phải giấu em? Bây giờ anh định thế nào?



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
The Human Network Vùng: Gosford. Phone: 02 4302 0753
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ