Cách vợ giúp chồng thoát khỏi đời sống thực vật
![]() |
Đột nhiên vợ Tèo nhìn anh thở dài nói:
- Anh nghĩ thế nào về đời sống thực vật?
Tèo vẫn cắm mặt vào máy tính vừa chơi vừa nói:
- Sao em lại hỏi thế? Nhưng anh không chấp nhận được mình sẽ sống kiểu người thực vật đâu. Nếu có một ngày nào đó khi sự sống của anh chỉ còn phụ thuộc vào những chiếc máy, dây nhợ và chất lỏng, thì tốt nhất là em cứ dũng cảm rút dây điện ra là được.
Vợ Tèo nhướn mắt:
- Đó là ý của anh?
Tèo gật gù:
- Chắc chắn là vậy.
Vợ Tèo nghe thế không nói không rằng liền tiến đến rút dây điện máy tính và ném hết tất cả các chai nước ngọt của chồng vào thùng rác.

Hội chợ Tết St Albans 2024
Article sourced from VNEXPRESS.

