Gần một tháng sau cái chết của Choi Jin Sil, cầu thủ bóng chày Jo Sung Min tới nhà vợ cũ và yêu cầu được sở hữu tài sản cô để lại. Anh ngỏ ý nhận nuôi bé trai Hwan Hee và cô bé Jun Hee. Điều này có nghĩa Jung Sung sẽ được nhận quyền giám hộ tài sản của vợ cũ theo luật pháp của Nam Hàn. Nhưng anh ta không dễ dàng có được quyền đó vì đã bỏ rơi các con từ năm 2004 khi ly hôn Choi Jin Sil. Khi đó, hai đứa trẻ mới được một tuổi và ba tuổi.

    Nam tài tử Choi Jin Young - em trai Choi Jin Sil - đã không thể im lặng trước sự công khai tranh chấp của Sung Min. Anh trả lời đầy giận giữ: "Cả hai đứa trẻ thậm chí còn không biết cha chúng tồn tại. Cho tới bây giờ, anh ta chưa bao giờ dành tình yêu thương của người cha cho các con. Động lực gì khiến anh ta muốn nhận nuôi hai đứa trẻ sau khi đã từ bỏ con dễ dàng bốn năm trước?"

    Mới đây, Jo Sung Min thông báo qua luật sư riêng, quyền chăm sóc con nên trao cho gia đình Choi Jin Sil. Còn tài sản nên để người thứ ba quản lý (có thể là anh ta nếu được tòa chỉ định). Sung Min cũng cảnh cáo, nếu anh không nhận được tiền, gia đình Choi Jin Sil cũng không bao giờ có được tài sản đó.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ