Ca dao thời hiện đại

14:00' 14-10-2014


    Chồng người áo gấm xông hương, chồng em áo rách, em thương... chồng người.

    Ca dao thời hiện đại

    Má ơi cứ gả con xa
    Để con còn có đôla gửi về.

    Anh đi, anh nhớ quê nhà.
    Nhớ em mảnh đất giá ba tỉ đồng.

    Hôm qua tát nước đầu đình.
    Bỏ quên di động chỗ mình... mất ngay.

    Ba đồng một mớ trầu cay.
    Không bằng tình nghĩa một cây vàng mười.

    Chồng người áo gấm xông hương
    Chồng em áo rách, em thương... chồng người.

    Nhớ ai như nhớ láng giềng,
    Chỉ mong tắt lửa tối đèn... có nhau.

    Qua cầu ngả nón trông cầu,
    Cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu.

    Yêu nhau mấy núi cũng leo
    Mấy sông cũng lội
    Nhưng nếu nghèo em bỏ đi!



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ