Bóng dáng tình yêu?

02:00' 04-04-2013


    Tặng NTM

    Biết bao người đã ngây ngất khi yêu
    Sao với ta, đó là điều hoang tưởng
    Tình yêu ư? Là những gì gạo gượng
    Để dối lừa, rồi xé nát tim ta.

    Tình yêu đâu, ta chỉ thấy xót xa
    Bụi vướng mắt, cay mi, làm rơi lệ
    Ta chỉ thấy mưa rơi nhiều hơn thế
    Chua chát dồn đáy mắt, mãi còn cay.

    Ai đã từng đuổi bóng gió, theo mây
    Reo hoang lạnh, xô dồn theo năm tháng
    Tình yêu đổ cùng bóng chiều chạng vạng
    Bóng khói lùa theo bóng nước mênh mang.

    Biết làm chi, khi tình nhạt nhỡ nhàng
    Kéo mây tím, khi đêm dần đen kịt
    Mây sáo động, hoà đêm trường mù mịt
    Để tình người xa vắng mãi, một mai.

    Sao chán trường, ta chẳng thấy bóng ai
    Ta chỉ thấy niềm tin mờ nhanh quá
    Thôi tạm biệt, ngày mai còn xa lạ
    Chẳng bao giờ ta gặp được tình yêu.

    Thơ tình: Bóng dáng tình yêu?

    Authors: Hue Tran - Source: 24h



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ