Bốn mùa yêu

16:19' 05-03-2014


    Thơ tình: Bốn mùa yêu
    ảnh minh họa

    Ai đứng trước những đóa hồng rực rỡ
    Chẳng thốt lời yêu mới thẹn lòng
    Thời gian nối dài thêm nỗi nhớ
    Tình yêu cùng khát vọng ước mong.
    Yêu mùa XUÂN với mai, đào khoe sắc
    Búp chồi non mang mầm sống cho đời
    Tôi muốn dang tay ôm cả đất trời
    Yêu, yêu lắm, yêu mùa xuân thương nhớ
    Yêu cánh phượng run rẩy rơi trong gió
    Đón HẠ về cùng tiếng dế nỉ non
    Ve nép mình khép cánh gọi râm ran
    Bạn tình ơi ở nơi nào có biết?
    Trời chuyển mùa thấy nhớ THU da diết
    Mặt hồ trong soi bóng nguyệt lung linh
    Dáng liễu rủ âm thầm trong khao khát
    Gió thu ơi sao không đến tự tình?
    Khi tình yêu như là ngọn lửa hồng
    Sưởi ấm suốt những tháng ngày buốt giá
    Tôi gói niềm thương gửi vào nỗi nhớ
    Để ĐÔNG về không làm lạnh lòng em.

    Thơ tình: Bốn mùa yêu



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ