Biết anh nơi đâu

14:00' 15-10-2014


    Anh ở đâu giữa thế gian này?

    Để biển chờ, bạc đầu từng ngọn sóng
    Để em buồn, mắt mỏi mòn trông ngóng
    Để hoàng hôn buông, lặng lẽ tháng ngày trôi...

    Thơ tình: Biết anh nơi đâu

    Anh ở đâu trong suốt cả cuộc đời?
    Nắng sắp tắt, mặt trời xưa cũng lặn
    Nắng mong manh trước mà đêm bất tận
    Liễu hao gầy, buồn bã đứng chênh vênh...
    Anh ở đâu? Con đường nhỏ gập ghềnh
    Cát bụi cuốn, áo sờn vai, bạc phếch
    Những phù phiếm trên đường có làm anh mỏi mệt?
    Con thuyền tình có cập bến bình an?
    Anh ở đâu trong ngày tháng gian nan?
    Để em đợi, lá vàng theo nỗi nhớ
    Khoảng trống mênh mông làm lòng người cách trở
    Trong bóng tối vô tình, ta có nhận ra nhau?
    Anh ở đâu? Khi trong những đêm thâu
    Em tựa cửa, ôm nỗi đau câm lặng
    Chỉ có ngôi sao rơi xuống bên em bầu bạn
    Giữa nhân gian ơ hờ...
    Biết anh ở nơi đâu?



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Bedshed Highpoint Vùng: Maribyrnong. Phone: 9317 3122
Xem thêm

chuyên về các dịch vụ có liên quan đến Trang trí nội thất tại các vùng trong Melbourne.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ