Đàn ông con trai phải có tướng phong độ, lùn vậy thì sau này ra đời người ta không nể trọng.

ảnh minh họa
Tôi với anh yêu nhau gần 2 năm rưỡi và đã tính đến chuyện kết hôn. Anh thông minh, tốt bụng, hiểu biết nhưng chỉ vì chiều cao hạn chế (1,62m) nên gia đình em nhất mực phản đối.
Những lần trò chuyện bị anh trai quát thẳng vào mặt :"Mày chỉ được quyền trả lời, không được hỏi ngược lại tao" và tát tôi chỉ vì tôi khăng khăng bênh vực anh.
Ba mẹ tôi thì khăng khăng: "Đàn ông, con trai phải có tướng tinh, lùn vậy thì sau này ra đời người ta không nể trọng. Chưa kể, thằng đó 1,62m; mày thì 1,52m thì sau này đẻ con chắc con siêu lùn. Rồi sau này nó mập lên, già đi nhìn như hạt mít di động, khó coi lắm".

Ba mẹ tôi nhất mực phản đối chỉ vì anh thấp
Thiết nghĩ thời đại này, không ít doanh nhân mập lùn vẫn thành công, con cái thì được ăn uống đầy đủ dưỡng chất cũng sẽ cải thiện chiều cao đáng kể. Nhưng quan trọng nhất, là tôi cũng thuộc dạng thấp, thì liệu có chàng trai cao chuẩn nào thèm để ý đến không?
Chẳng lẽ thấp mà cũng là cái tội? Vậy với những anh không may mắn sở hữu chiều cao 1,7m thì đều ế vợ và không thành công trong cuộc sống, công việc hết sao?
Anh ấy tuy thấp bé nhưng chí ít thì chịu phụ tôi lăn xả làm chuyện nhà: rửa chén, lau nhà, quét dọn,... Trong khi đó anh trai tôi cao to, vạm vỡ mà hiếm khi phụ vợ, lại còn ăn nói hàm hồ và thường xuyên hạ cẳng tay, thượng cẳng chân. Vậy thì cao to để làm gì?
Rơi vào tình trạng khó xử hơn khi Nam bị chính mẹ ruột lắc đầu nguây nguẩy khi dẫn người yêu ra mắt: "Mày chỉ hơn 1,6m một tí, mà nó cao tới gần 1,7m; nhìn vào chướng quá; ra đường để người ta chỉ trỏ, bình phẩm hả? Liệu mà kiếm con nào thấp thấp mà lấy!"
Vẫn còn không ít những gia đình hoặc bậc cha mẹ không chấp nhận hôn sự của con không phải do tính cách, thân thế, địa vị,... Mà đôi khi chỉ qua dáng vẻ bên ngoài, điều này đôi khi gây ra sự đáng tiếc không đáng có vì nó khiến cho nhiều người đánh mất hạnh phúc thật sự.

