Bệnh nhân hối hận vì làm theo lời khuyên của bác sĩ

Sau khi kiểm tra kỹ càng, vị bác sĩ thở dài nói:
- Xương sườn của anh bị gãy rồi, may mà anh gặp được tôi đấy. Nói thật, trên thế giới, trong lĩnh vực này, tôi mà đứng thứ hai thì không ai dám nhận vị trí thứ nhất đâu.
Thấy Tom biểu cảm lạnh nhạt, vị bác sĩ hất hàm hỏi:
- Thế trước khi đến đây, anh có từng gặp bác sĩ nào chưa?
Tom ngập ngừng:
- Tôi có hỏi ý kiến bác sĩ của gia đình về tình trạng của mình. Nhưng bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì làm theo lời của ông ấy rồi.
Vị bác sĩ chuyên gia nghe thế liền cười nhếch mép:
- Ôi trời, thật không thể tưởng tượng cậu có thể tin tưởng vào những gã bác sĩ gia đình lôm côm ấy. Thế gã đấy đã khuyên cậu những gì nào?
Tom thở dài:
- Ông ấy khuyên tôi nên đến đây tìm gặp ông để điều trị.
- !?!

Hội chợ Tết St Albans 2024
Article sourced from VIETGIAITRI.
