Không phải bất cứ thứ gì bạn yêu thích đều phải kết hợp được với nhau.
Các cô nàng thành thị với nhiều say mê, ưa khám phá, vốn đã ít thời gian cho mình bởi phải chia nhỏ cuối tuần cho cả thú vui mua sắm, cho đam mê với lớp nghệ thuật gốm, cho những vở kịch hay bộ phim vui nhộn cuối tuần. Nay lại càng khó khăn hơn khi chia nhỏ quỹ thời gian nhỏ hẹp cho cả bạn trai và cô bạn thân thiết của mình. Và thế là trong một phút bí bách họ gộp cả bạn trai và cô bạn thân lại… và như thế những rắc rối bắt đầu.
Cô bạn thân của cô gái thành thị tất nhiên cũng xinh xắn, cũng đáng yêu, cũng sành điệu, cũng duyên dáng… chỉ có điều cô ấy chưa có bạn trai vì một lí do nào đấy.
Bạn trai của cô gái thành thị, tất nhiên cũng hào hoa, phong nhã, ga lăng lại tốt bụng, muốn đẹp lòng nàng phải chiều cả bạn nàng nữa.
Có những câu chuyện kết thúc có hậu, họ trở thành bạn thân thiết. Nhưng đa phần họ không như vậy.
Đôi lúc cô bạn thân vì tủi thân đâm khó tính với anh chàng đáng yêu, muốn giữ chặt bạn mình và công kích chàng trai trẻ.
Đôi lúc đôi bạn trẻ vì men say của tình yêu mà quên mất để ý câu chuyện của người thứ 3.
Hoặc đôi lúc nạn nhân lại chính là nhân vật chính khi bỗng dưng bị truất ngôi thành diễn viên đóng thế. Anh nàng đã từng khuyên rằng “khi chưa tìm hiểu kĩ bạch mã hoàng tử và cũng chưa để chàng thật sự ngấm mình, phụ nữ thông minh không nên đem chàng đi với hội bạn gái”, bạn hiểu ý ông anh nàng chứ?
Bạn thân và bạn trai không phải thứ mà tất cả các cô gái thành thị có thể kết hợp, nó khó như kết hợp một chiếc áo lụa mềm dài tay và quần soóc vậy, nếu không khéo léo sẽ khiến mọi người khó hiểu về gu thời trang của bạn, tất nhiên thành công sẽ rất tuyệt vời. Nhưng nàng không khuyên bạn phải cố gắng kết hợp nó, bạn hoàn toàn có thể có buổi sáng café rôm rả với lũ bạn hay cả một ngày mua sắm ngất trời và có riêng buổi tối lãng mạn với chàng. Không phải bất cứ thứ gì bạn yêu thích đều phải kết hợp được với nhau.

Bạn thân và bạn trai khó như kết hợp như kết hợp một chiếc áo lụa mềm dài tay và quần soóc vậy
Tiểu thư Loire

