-
Em và bạn gái yêu nhau 6 năm, tất cả đều tốt đẹp, hai gia đình đều đồng ý và gia đình bạn gái rất quý em, coi em như con. Giờ đây em ra trường, xin về quê làm việc rồi cưới cô ấy nhưng đã xảy ra một số vấn đề. Bạn gái em nhắn tin nói muốn chia tay. Em như rụng rời chân tay, không hiểu vì sao? Em đã lập tức nên Hà Nội giải quyết và nói để bạn gái vững lòng tin. Nhưng khi em về đến nhà thì được vài hôm lại đâu vào đấy.
Em cố gắng duy trì và luôn tranh thủ khi có thời gian là nên với người yêu, quan tâm và chiều chuộng tất cả những gì người yêu muốn và em nhận thấy cô ấy rất hạnh phúc. Nhưng cách đây vài ngày, điều tồi tệ nhất em không nghĩ đến đã xảy ra. Cô ấy nhắn tin rằng “Anh không phải là người duy nhất lên giường với em", nghe xong em như chết lặng. Em không thể hiểu nổi điều gì đã xảy ra.
Nhưng em đã trấn an lại bản thân và bảo "cái quý giá nhất của em anh là người chiếm lĩnh nên anh sẽ không trách em gì hết”. Bạn gái em bảo anh đừng chờ đợi gì ở một người con gái tồi tệ này và đã không biết trân trọng tình yêu của anh. Trong những lời nói của cô ấy tràn ngập nước mắt vì em biết cô ấy vẫn còn yêu em và em cũng vậy?

Em rất yêu thương và chiều chuộng bạn gái trong 6 năm qua, vậy mà cô ấy lại phản bội em (Ảnh minh họa)
Chỉ vì 2 từ "khoảng cách" rồi kéo theo hàng loạt các yếu tố xảy ra, em rất buồn. Trong 6 năm em và cô ấy rất hạnh phúc. Em cố gắng lo cho cô ý không thiếu thốn gì mặc dù em chỉ là sinh viên. Đến giờ thì em tim em như chết nặng. Em mong chị tư vấn và giúp em. Nếu không có chuyện này có lẽ là đầu năm sau bọn em sẽ cưới. Em không muốn mất cô ấy, em còn yêu cô ấy nhiều lắm. Nhưng liệu em có nên chấp nhận tất cả để yêu và ở bên người con gái đã phụ tình cảm của em này không? Chị hãy cho em một lời khuyên! Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em trai)
Trả lời:
Em trai thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em là một chàng trai tốt, yêu thương bạn gái hết mình. Chỉ tiếc là vì khoảng cách xa xôi mà bạn gái em đã phạm phải một sai lầm lớn trong tình yêu là phản bội em. Giờ đây cô ấy muốn chia tay vì thấy mình không còn xứng đáng với em!
Chị có thể cảm nhận được rằng em là một chàng trai tốt và yêu chân thành. Nếu không có tình yêu lớn lao, em không thể nào yêu thương và chiều chuộng cô ấy suốt 6 năm qua như vậy. Và ngay cả bây giờ, khi mà cô ấy đã phản bội em, em vẫn sẵn sàng tha thứ cho cô ấy.
Tuy nhiên, chị nghĩ rằng tình yêu và sự tha thứ cũng cần phải được đặt đúng chỗ, đúng người. Em và bạn gái nên có buổi nói chuyện rõ ràng với nhau. Em cần phải lắng nghe cô ấy vì sao cô ấy lại phạm phải sai lầm và đã phản bội em. Giờ điều mà cô ấy muốn là gì? Là hối hận quay về bên em hay muốn ở bên người con trai đã lên giường cùng cô ấy?

Dù cô ấy phản bội nhưng em vẫn yêu thương và muốn níu kéo cô ấy quay về (Ảnh minh họa)
Có thể lúc này, sự nhận lỗi của cô ấy không phải là vì còn yêu em nhưng thấy hối hận như em nghĩ mà biết đâu đó lại là sự khước từ vì cô ấy đã thay lòng đổi dạ? Em có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của cô ấy nhưng với điều kiện cô ấy phải còn yêu em, còn muốn gắn bó với em. Chỉ có như vậy thì sự bao dung của em mới có ý nghĩa. Còn nếu như cô ấy đã thay lòng thì tình yêu và sự tha thứ chỉ là vô nghĩa mà thôi.
Vì vậy, điều mà em cần làm lúc này là nói chuyện thẳng thắn với cô ấy. Bày tỏ nguyện vọng rằng em muốn giữ gìn tình yêu này và cô ấy cần nói hết những suy nghĩ của mình. Nếu như cô ấy thừa nhận sai lầm và muốn quay về bên em, đồng thời, bản thân em còn yêu cô ấy, còn cần cô ấy ở bên thì em hãy bỏ qua những lỗi lầm để cả hai được bên nhau. Ai cũng có sai lầm và điều quan trọng là biết sửa sai. Khi ấy, chị tin chắc rằng các em sẽ hạnh phúc hơn sau biến cố này.
Còn nếu như cô ấy thực sự muốn chia tay và không muốn đón nhận sự tha thứ của em thì em cũng nên tôn trọng quyết định đó. Em không thể nào bắt một người đã muốn rời xa mình ở bên mình. Dù đau khổ nhưng em hãy quên cô ấy đi và tìm cho mình một người khác yêu thương mình hơn.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!

