Tôi biết nói ra điều này thì thật tồi tệ, nhưng thực sự tôi không thể chịu nổi những cuộc gọi than phiền của cô ấy nữa. Công việc của tôi thì rất bận rộn, và cũng chẳng còn chút thời gian nào để lắng nghe cô ấy chia sẻ cả.

    Cô ấy lúc nào cũng than phiền khiến tôi mệt mỏi

    ảnh minh họa

    Bạn gái tôi rất xinh đẹp và thật tuyệt vời. Chúng tôi đã quen nhau 10 năm sau khoảng thời gian cùng làm việc với nhau. Cô ấy thực sự ngọt ngào và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Nhưng thật tiếc, có lẽ cô ấy không phải là người bạn đời thực sự phù hợp với tôi. Cô ấy chán ghét công việc và luôn có những rắc rối trong gia đình. Và điều tất nhiên rằng, cô chẳng thể chia sẻ cho ai ngoài người bạn trai là tôi. Cô ấy đã gọi điện gần như là mỗi ngày, mỗi giờ cô ấy rảnh, và nói không ngừng về mọi vấn đề xung quanh, dù là chuyện mẹ cô đối xử tệ bạc với cô như thế nào, hay chuyện công việc, đồng nghiệp ra sao.

    Tôi thực sự rất mệt mỏi. Dù biết rằng, nói như vậy thì thật tệ nhưng tôi đã bắt đầu cảm thấy sợ mỗi khi nghe điện thoại của người yêu mình. Tôi bận rộn với công việc và cũng chẳng có chút thời gian nào để nghe cô ấy than phiền cả.

    Mọi chuyện cô ấy kể khiến cho tôi cảm thấy dường như cuộc đời cô như một chuỗi những bi kịch không hề dứt. Cô ấy muốn kể cho tôi mọi chuyện đến từng chi tiết và thật buồn vì tôi lại chẳng có chút hứng thú nào để nghe. Tôi phải làm sao để có thể chấm dứt chuyện này mà không ảnh hưởng tới mối quan hệ tốt đẹp của hai chúng tôi?

    Tư vấn trả lời:

    Thực sự thì đây là một tình huống khó xử bởi dường như cô ấy đang bị tổn thương rất nhiều. Nhưng đó lại không phải là vấn đề của bạn.

    Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp phải những mối quan hệ như vậy. Chúng như đang giày vò chúng ta, khiến chúng ta cảm thấy bế tắc và kiệt sức.

    Nhưng ngược lại, đó lại là sự than phiền đặc biệt, bởi chẳng ai có ý muốn làm phiền đến bạn cả nếu như bạn không thực sự quan trọng đối với người ta. Lúc cô ấy cần bạn, không phải là muốn bạn đưa ra những giải pháp. Thậm chí, khi bạn đưa cho cô ấy một lời khuyên có ích, chưa chắc cô ấy đã thực hiện theo điều đó. Bởi điều cô ấy muốn đó là một người lắng nghe và trấn an tinh thần cho cô ấy.

    Hãy cố gắng đưa ra một cách tuyệt vời và an toàn nhất cho mối quan hệ của hai bạn. Có thể, bạn chỉ cần nói nhẹ nhàng rằng: Em này, anh không nghĩ anh là người tuyệt vời nhất để giúp em mọi vấn đề. Có lẽ em cần một người tư vấn tâm lý. Và sau đó, hãy gợi ý cô ấy đến một chuyên gia tin tưởng. Và nếu sau đó, cô ấy vẫn tiếp tục trở thành gánh nặng cho bạn, thì lúc đó bạn nên cần đến một biện pháp mạnh tay hơn đó là đã đến lúc phải nói cho cô ấy những điều mà bạn đã nói với tôi.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Marcellin College Vùng: Bullen. Phone: 9851 1589
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ