Sự lạc quan của đội phó Mikel Arteta chỉ có giá trị nếu như BLĐ Arsenal biết học từ những sai lầm của mình trong quá khứ.
Đội phó Arsenal dù đang phải cùng đội bóng gánh chịu búa rìu dư luận khi thua trắng ngay tại cúp Emirates được tổ chức trên sân nhà nhưng anh vẫn tỏ ra lạc quan về tương lai của mình và Arsenal, nhất là trong mùa giải sắp tới, khi họ được đá ở Champions League.
|
|
| Arteta hy vọng sẽ có thêm nhiều ngôi sao cập bến Emirates |
"Đội bóng đang làm việc ngày đêm để có được một cái tên lớn cập bến ngay trong hè này," Arteta khẳng định với tờ Evening Standard. "Điều đó hoàn toàn nằm trong tầm tay của họ và tôi chắc chắn họ sẽ tiếp tục làm điều đó."
"Nếu chúng tôi có thể thêm vào chút gì đó để cải thiện đội hình này, chúng tôi sẽ làm điều đó. Nhưng sẽ rất khó để dự đoán trước điều gì sẽ xảy ra trước khi chúng tôi bước vào loạt trận đá vòng loại Champions League. Tôi đang có linh cảm rất tốt".
Đúng là lạc quan là một đức tính cần có ở một người nắm giữ trọng trách như Arteta, tuy nhiên những người làm bóng đá ở Emirates cần phải hỗ trợ cho sự lạc quan đó bằng những ví dụ thực thụ, bằng những bản hợp đồng chất lượng.
Để làm được điều đó, HLV Wenger cần phải quyết đoán hơn nữa trong chuyện mua bán. Bởi trong hè này, sự yếu kém về mặt này của "Giáo Sư" đã thể hiện rất rõ.
Hiện tại, Arsenal mới chỉ mua được tiền đạo 20 tuổi Yaya Sanogo, còn những lời đề nghị của họ với Luis Suarez đều đã bị Liverpool từ chối thẳng thừng.
Ông thầy người Pháp có biệt tài nhìn cầu thủ trẻ, điều đó là không chối cãi, nhưng khi mua một ngôi sao lớn như Gonzalo Higuain, ông lại quá chần chừ, quá hơn thua kỳ kèo với Real Madrid, hậu quả là để mất anh vào tay Napoli chỉ vì không chịu chi thêm có ... 2 triệu bảng.
Để rồi hiện tại, Arsenal gần như đã "mắc kẹt" với vụ Suarez và gần như không thể mua được anh vì ý chí sắt thép của Liverpool. Nếu như lúc trước, Wenger đừng tiếc 2 triệu bảng và "đánh nhanh rút gọn" vụ Higuain ngay trước khi Napoli hỏi giá thì giờ này, có lẽ ông đã thoải mái rung đùi đào tạo cầu thủ trẻ mà không phải chịu áp lực nặng nề của việc phải mua cầu thủ "xịn" từ các fan.
Ở đời người ta "bỏ con săn sắt, bắt con cá rô", như một khi Napoli đã muốn mua Higuain và xác định rằng họ cần tài năng của anh thì HLV Benitez sẵn sàng trả mức đòi hỏi "khống" của Real Madrid (khoảng 40 triệu euro) để đổi lại sự phục vụ của một tiền đạo có tài như anh trong 5 tới 6 năm nữa. Ở Arsenal, buồn thay, HLV Arsene Wenger lại đang làm điều ngược lại.


