Anh còn nhớ hay đã quên người yêu cũ

20:00' 17-07-2015
Sau đó chúng em quen nhau, vừa mới quen được 2 ngày thì chúng em đã cãi nhau, em biết là lúc đó anh chưa thể quên người yêu cũ được, 2 đứa cãi nhau qua điện thoại, em khóc rồi anh cũng khóc.


    Ảnh minh họa

    Ảnh minh họa

    Chúng mình quen nhau cũng được 10 tháng rồi, tuy không dài nhưng có đủ cảm xúc trong 10 tháng quen nhau. Biết qua con nhỏ bạn nhưng ban đầu em với anh chỉ nhắn tin thôi, sau gần 1 tháng chúng em gặp nhau và đi chơi có đám bạn anh đi cùng nữa. Lúc đó anh có quen chị tầm tuổi anh nhưng 2 người ở xa, và em cũng nghĩ không bao giờ thích anh vì anh nhỏ con nhưng anh lớn hơn em 3 tuổi.

    Cũng được mấy tháng em thấy thích anh, nhưng không nói ra, anh với chị quen được mấy ngày nữa là 1 năm chị mới nói chia tay anh, chị muốn học chỉ là chia tay tạm thời, anh buồn và chấp nhận. Anh là người chung tình đã nói ra lời yêu thì sẽ yêu người đó, bạn anh ai cũng nói vậy. Tối hôm đó anh có nhắn tin với em.

    Chia tay được 1 tháng thì em có nói thích anh và có 1 điều kiện, em cũng chấp nhận. Sau đó chúng em quen nhau, vừa mới quen được 2 ngày thì chúng em đã cãi nhau, em biết là lúc đó anh chưa thể quên người yêu cũ được, 2 đứa cãi nhau qua điện thoại, em khóc rồi anh cũng khóc. Anh có gửi bài nhạc : “giúp anh trả lời những câu hỏi ” em nghe xong thì anh gọi qua và hát cho em nghe, anh ấy khóc rất nhiều.

    Dần dần được 3 tháng em hỏi anh có nhớ người yêu cũ không ? Anh nói không, em không tin thì anh mới nói lúc em chấp nhận điều kiện thì lúc đó anh nghĩ anh nên quên nó đi, nhưng vừa rồi 1 tháng trước anh có hỏi người bạn của người yêu cũ là : “H bữa giờ sao rồi ? học ở đâu ?”. Em rất ngạc nhiên vì lâu rồi mà anh vẫn còn hỏi, em im không nói gì cả, anh mới xin lỗi, do anh không có gì nói nên anh mới hỏi vậy, em cũng bỏ qua.

    Chúng em yêu nhau thường xuyên cãi nhau, nhắn tin được 15′ là cũng cãi nhau tới bây giờ vẫn còn, xong rồi em vẫn là người xin lỗi và chấp nhận lỗi đó của em, anh cũng nói chia tay ra rất nhiều lần, em cố gắng níu kéo vì em rất thương anh ấy. Anh hay giận em, em liền xin lỗi, và rồi có lần em nóng quá nên em nói lớn tiếng thì anh dùng mấy từ thô xưng với em. Em thấy tổn thương nhưng vẫn chấp nhận, không trách anh sao dùng mấy từ như vậy, anh là người đầu tiền làm em khóc rất nhiều và cười cũng rất nhiều, và em cũng thấy anh khóc trước mặt em vì em không nghe lời anh.

    Anh cũng thương em, em muốn mua hay ăn gì anh cũng mua cho em, mỗi lần cãi nhau thì anh bảo em tìm người tốt hơn anh đi, anh cũng dạy e rất nhiều điều, nhưng anh không chiều chuộng em quá, anh muốn em sau này ra ngoài xã hội không bị ai bắt nạt. Nhiều lúc em thấy anh nói nặng em quá đáng thì em nói lại thì anh lại nói vậy đường ai nấy đi, em lại xin lỗi em không thể chia tay anh được, em yêu anh nhiều lắm. Anh đi nghĩa vụ xa, em ở nhà nói thiếu tiền mua đồ thì anh gửi tiền từ chỗ anh về tới chỗ em.

    Có nhiều lúc thấy anh rất yêu em chu đáo về mọi mặt nhưng có nhiều lúc anh như đang nghĩ tới người yêu cũ , vì mới 1 tháng trước anh có hỏi thăm về người yêu cũ mà. Hiện tại chúng em bình thường nhưng mọi người cho em ý kiến với : là anh ấy làm như vậy có gọi là vẫn còn chút người yêu cũ không ạ ? Có chuyện gì xảy ra em luôn là người xin lỗi chứ không phải anh, vậy em có nên nói thẳng ra về việc đó không ạ ? Chúng em hay cải nhau lắm nhưng gặp mặt đi chơi thì ai nhìn cũng phải ghen tỵ.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ