Ai cũng mắc sai lầm, chỉ là có chấp nhận và tha thứ cho nhau hay không mà thôi.

    Cuộc tình dù đúng, dù sai thì người đi đổ vỏ vẫn là đàn ông

    Đàn ông đổ vỏ.

    Tôi lấy vợ cũng đã được 5 năm rồi, nên thật ra cuộc sống hôn nhân là gì thì cũng hiểu khá rõ. Trước khi đưa nàng về dinh thì tôi cũng đã trải qua không ít mối tình, gặp không ít những tình huống dở khóc dở cười, cũng chẳng thiếu va chạm từ những cô ngoan ngoãn hiền lành cho đến những cô ăn chơi nức tiếng, nên cũng không lạ lẫm gì với các mối quan hệ trai gái hiện nay.

    Vợ tôi cũng thế, cũng không phải dạng vừa đâu, nhưng quan trọng là sống chung thủy và chăm con chăm chồng rất tốt, hầu như ai cũng khen ngợi cô ấy, và nói rằng tôi gặp may. Cô ấy có quan điểm lúc nào cũng đề cao vai trò của người phụ nữ và luôn đứng ra bênh phụ nữ dù cho bất kì trường hợp nào, kể cả ngoại tình. Cô ta còn tuyên bố nếu tôi ngoại tình thì sẽ “xử” tôi đầu tiên chứ không phải người phụ nữ kia.

    Với cô ấy thì đàn ông bản chất là lăng nhăng, cô ấy liệt kê ra một loạt, nào từ ông Tú nhà hàng xóm cho đến thằng Hùng bạn tôi, cũng đều có hoàn cảnh sống tốt, vợ đẹp con khôn, ấy vậy mà vẫn bồ bịch dẫn đến tan cửa nát nhà.  Không đâu xa, đến chính bố đẻ cô ấy cũng hai vợ, cũng chưa qua hết chuyến đồ này đã nhảy sang đi chuyến đò khác, chưa kịp ly dị vợ cũ thì đã có thai với vợ mới, thành thử vợ tôi – con của bà cả, bỗng trở thành “con loại hai” dù danh chính ngôn thuận. Nên thành ra, cô ấy rất căm thù đàn ông ngoại tình.

    Bản thân tôi cũng không bao giờ tán thành chuyện đó, đời sống vợ chồng nên rõ rang và sòng phẳng, không phải lén lút. Nhưng tôi nói với cô ấy: “Thật ra, quan trọng là đàn ông thì không ai mang thai được, nên phụ nữ không bao giờ phải đi đổ vỏ, còn ngược lại, đàn ông nhiều người còn chả biết đến là con ai, cũng không bao giờ phải mang hậu quả từ một cuộc tình nào đó để người khác phải gánh, ví dụ như mang bầu”. Nên đôi khi đổ hết thói ăn chơi lên người đàn ông là không đúng.

    Vợ tôi dỗi, quay mặt đi. Tôi thì nghĩ mình nói đúng, phụ nữ hay đàn ông thì ai cũng có thể mắc sai lầm, điều quan trọng là có chấp nhận và tha thứ cho nhau hay không. Cô ấy đâu biết là ông Tú hàng xóm với thằng Hùng bạn tôi toàn người ốc chưa kịp ăn đã mang vỏ đi đổ, cũng gọi là tình yêu đấy nhưng không có cái dại nào vào cái dại nào, đến khi vỡ lẽ đi tìm người khác thì lại được tiếng lăng nhăng. Đúng là chẳng biết thế nào mà lần.

    Theo vietgiaitri



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ