
BARCELONA
Ronadinho
Khi Pep Guardiola tiếp quản Barca năm 2008, Ronaldinho mới 28 tuổi. Với vị thế của mình, lẽ ra siêu sao người Brazil đang trải qua giai đoạn đẹp nhất đời cầu thủ tại nơi nâng tầm anh lên đẳng cấp thế giới.

Ronaldinho phải trao vương miện cho Messi
Vậy nhưng với lý do Ronaldinho có vấn đề về thể trạng cùng phong thái thiếu chuyên nghiệp, Pep đẩy cầu thủ có vị thế lớn nhất tại Nou Camp sang Milan. Ai cũng biết, ông làm thế để dọn đường cho Leo Messi.
Deco
Chung hoàn cảnh với Ronaldinho, Deco cũng phải rời Barca vào mùa Hè 2008 định mệnh. "Đã đến lúc phải làm tươi mới phòng thay đồ. Quan điểm của tôi là tập trung vào màn trình diễn trên sân và những gì cầu thủ đóng góp cho tập thể. Những quyết định này đều dựa trên lý do đó", Pep chia sẻ sau khi bán Deco sang Chelsea với giá 8 triệu bảng.

Deco bị đẩy đi không thương tiếc
Samuel Eto'o
Eto'o may mắn hơn 2 đồng nghiệp khi ở lại Nou Camp cho đến năm... 2009. Trong mùa cuối cùng, anh thậm chí ghi tới 36 bàn và góp công lớn vào "cú ăn 3" Champions League, La Liga và Cúp nhà vua.

Phong độ cao của Eto'o không giúp anh ở lại Barca
Nhưng đời không như mơ, Pep thản nhiên: "Nếu tôi được khẳng định Ronaldinho và Eto'o có thể ghi tổng cộng 60 bàn, tôi sẽ giữ họ không ngần ngại. Nhưng tôi không biết điều này". Mùa Hè 2009, Eto'o nằm trong giao dịch mang Zlatan Ibrahimovic (Inter) về Nou Camp.






