Cristiano Ronaldo và Bồ Đào Nha xứng đáng được góp mặt tại World Cup 2014 nhưng cũng cần phải có những lời khen ngợi cho nỗ lực của Zlatan Ibrahimovic và Thụy Điển.

Thụy Điển 2-3 Bồ Đào Nha
Trong cuộc rượt đuổi tỉ số chóng mặt ở Friends Arena, dấu ấn của Ronaldo và Ibra là rất đậm nét, nhưng bạn cũng không thể bỏ quên đóng góp thầm lặng của các nhân tố khác.
Hãy cùng nhìn lại 5 điều rút ra sau trận đấu giữa Thụy Điển và Bồ Đào Nha.
Cầm bóng nhiều là chết!
Trong thế trận buộc phải thắng, Thụy Điển đã thay đổi lối chơi so với trận lượt về, nhưng kết quả thì vẫn vậy. Việc cầm bóng nhiều hơn hẳn Bồ Đào Nha (62% so với 38%) và chuyền chính xác hơn (82% so với 72%) không có nhiều ý nghĩa với Thụy Điển.
Khi bóng đá hiện đại ngày một thay đổi, việc cầm bóng nhiều hay ít không còn là “lẽ sống” của mỗi đội bóng. Ngay đến Barcelona, đội từng sống với phương châm “cầm bóng hay là chết” cũng đã từ bỏ triết lý của mình dưới thời Tata Martino.
Ngược lại, Bồ Đào Nha cho thấy, không phải khả năng giữ bóng mà tốc độ của các pha lên bóng mới là điều quan trọng nhất trong các đợt tấn công.
Tiếc cho Ibra
Ibra có thể quá ngông cuồng và ngạo mạn khi cho rằng World Cup cần anh hơn Ronaldo, và World Cup sẽ chẳng là gì khi không có anh, nhưng thực tế, rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi tiền đạo cao lớn người Thụy Điển không được góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Tiếc cho Ibra, bởi xét tổng thể, anh không thua kém quá nhiều so với Ronaldo, dù già hơn ngôi sao này 4 tuổi. Ở trong một tập thể không có nhiều cá nhân nổi trội so với Bồ Đào Nha, những gì Ibra làm cho Thụy Điển là rất đáng ghi nhận.
Ronaldo là số 1…
Không thể ngăn cản là những gì đơn giản nhất để nói về Ronaldo ở thời điểm này. Tốc độ, mạnh mẽ và quyết đoán, tiền đạo người Bồ Đào Nha ngày càng cho thấy anh là mẫu cầu thủ lý tưởng và toàn diện nhất của bóng đá thế giới.

Xét từ đầu mùa giải đến nay, Ronaldo là số 1. Cú hat-trick đêm qua đã là lần thứ 5 trong mùa anh ghi được từ 3 bàn thắng trở lên.
… nhưng không phải tất cả
Thực tế, Ronaldo là người hùng của Bồ Đào Nha, với tổng cộng 4 bàn thắng vào lưới Thụy Điển sau 2 lượt trận đấu. Tuy nhiên, ngoài anh, người ta không thể không nhắc đến Joao Moutinho, “bộ óc” của Selecao châu Âu ở thời điểm này.
Chính Moutinho là người tung ra 2 đường chọc khe “chết người”, xé toang hàng thủ Thụy Điển giúp Ronaldo tận dụng tốc độ của mình thoát xuống ghi bàn.
Như đã nói ở trên, Ronaldo may mắn hơn Ibra khi được sống trong một tập thể có chất lượng và đồng đều hơn hẳn. Và Moutinho là một trong những sự khác biệt dễ nhận thấy nhất.
Chờ bảng tử thần ở World Cup 2014
Với việc Uruguay đánh bại Jordan 5-0 ở lượt đi và gần như chắc suất dự World Cup, nhóm hạt giống số 1 của giải đấu này, bao gồm Brazil, Tây Ban Nha, Argentina, Colombia, Bỉ, Uruguay và Thụy Sĩ sẽ không thay đổi.
Điều đó đồng nghĩa với việc Bồ Đào Nha (hạng 14) sẽ phải nằm ở nhóm 2 cùng những tên tuổi như Hà Lan, Ý, Anh, trong khi Pháp, Croatia, Bờ Biển Ngà... sẽ nằm ở nhóm 3.
Khi đó, viễn cảnh về một bảng đấu bao gồm ít nhất 3 cái tên quen thuộc rất dễ xảy ra. Thậm chí, đừng ngạc nhiên nếu Messi và Ronaldo sẽ phải chạm trán nhau ngay từ vòng đấu bảng.

