Nhớ em nơi ấy

Trống vắng chiều nay lòng vời vợi
Nhớ em nhiều nơi ấy biết ra sao
Anh nhớ em nhớ mãi hôm nào
Một bóng dáng làm lòng anh xao xuyến

Nhớ giọng nói tiếng cười hiền dịu
Em ru anh với những giấc mơ yêu
Người yêu ơi Nhơn Lý một buổi chiều
Anh mến cát yêu quê thương người ấy

Cho em đó gió đông về lành lạnh
Bờ cát dài nâng nhẹ gót chân em
Sóng ngoài xa tung từng đợt sóng hiền
Trăng sáng lắm miền trung du mình đó

Nhớ không em con đường làng quê nhỏ
Uốn quanh co theo cạnh những mái nhà
Trong cát gió từng người vẫn tiếp bước
Nơi xa xa con thuyền nhỏ đợi chờ

Em có nhớ cơn mưa ngày lũ đến
Lạnh run người lạnh luôn cả con tim
Vì mẹ cha vẫn còn những nỗi niềm
Manh áo nhỏ cho con tìm hơi ấm

Em bước đi một ngày trời buồn lắm
Nơi đô thành em còn nhớ chăng em?
Chiều hôm nay biển vẫn vỗ rì rào
Gió, cát, nắng hứa vẫn chờ em đó

Nhớ nghe em nhớ một miền quê nhỏ
Anh sẽ về để sánh bước cùng em
Cho em hết một đêm em thầm ước
Trăng thẹn thùng làm bạn suốt canh thâu.

Nguyễn Cẩn

 

Authors: Hue Tran - Source: 24h

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?

Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale