Anh ngán đến tận cổ cái câu "để em hỏi ý mẹ" của em rồi!

Chiều nay, khi nghe anh đề nghị cho thằng cu Bi đi học bơi - vừa khỏe người vừa phòng thân, em lại trả lời anh bằng câu nói quen thuộc: “Để em hỏi ý mẹ đã nhé!”.

Thú thật với em là anh đã ngán đến tận cổ cái câu nói đó rồi. Anh chẳng thể nào hiểu được tại sao một người đã hơn 30 tuổi, có chồng có con như em lại quá lệ thuộc vào mẹ như vậy. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, từ chuyện công sở đến cả chuyện thầm kín của hai vợ chồng, em đều “hỏi ý mẹ”.

Mười năm trước, khi chuẩn bị lấy nhau, anh đã thấy em quá lệ thuộc vào mẹ. Nhưng lúc đó, anh chỉ nghĩ đơn giản là em vừa ra trường, còn lệ thuộc vào mẹ cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng ai ngờ, 5 năm sau, 10 năm sau, mọi việc vẫn “u như kỹ”.

Anh còn nhớ, lúc mới lấy nhau, dù kinh tế của anh khá giả, đủ khả năng mua nhà nhưng em vẫn khăng khăng không chịu ra riêng. Em bảo em muốn sống gần mẹ. Hai đứa mình cãi nhau nảy lửa vì chuyện đó, cuối cùng anh cũng phải chiều em, chịu cảnh ở rể. Từ đó, những ngày tháng đau khổ của anh bắt đầu…


Anh còn nhớ, lúc mới lấy nhau, dù kinh tế của anh khá giả, đủ khả năng mua nhà nhưng em vẫn khăng khăng không chịu ra riêng. (ảnh minh họa)

Mẹ em can thiệp vào tất cả mọi chuyện của hai vợ chồng. Còn em thì chuyện gì cũng nghe lời mẹ. Mua sắm vật dụng gì trong nhà - từ cái lớn đến cái nhỏ, em đều “hỏi ý mẹ”. Thậm chí khi anh muốn mua laptop, mẹ em - người chưa bao giờ xài máy vi tính - cũng có ý kiến. Rồi đến chuyện cho con học trường nào, lớp nào, mẹ em đều là người quyết định. Ngay cả chuyện làm ăn của anh, mẹ em cũng can thiệp. Anh nhớ có lần bạn anh ra nước ngoài định cư, dự định sang lại một quán ăn cho anh với giá rất rẻ. Anh và em tính bỏ vốn vào đấy nhưng mẹ em lại bàn ra. Bà bảo để vốn đấy hùn với bà chơi hụi khỏe hơn, khỏi cực thân. Thế là em nghe mẹ, dồn tiền chơi hụi. Không ngờ, dây hụi bị bể, vốn liếng hai vợ chồng mất hết, phải mấy năm sau mới dành dụm lại được. Đấy là anh mới chỉ kể sơ sơ những chuyện lớn, còn những bực mình nho nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày thì không thể nào kể hết.

Đã không ít lần anh tìm cách thay đổi em, nhưng bất chấp mọi nỗ lực của anh, với em “mẹ là tất cả”. Mỗi lần anh phản đối ý kiến của mẹ em là em làm mình làm mẩy, em hờn em giận. Em cứ hết: “Mẹ là người lớn, anh nên nghe lời mẹ!”, rồi: “Ngay cả mẹ tôi mà anh còn không tôn trọng thì tôi có đáng gì trong mắt anh”. Riết rồi anh chán chẳng buồn nói nữa.

Em à! Có hiếu với mẹ là điều tốt, tuy nhiên cái gì cũng có chừng có mực. Có hiếu đến mức mọi thứ đều nghe theo mẹ, ảnh hưởng đến thì không được. Vì em, anh nhẫn nhịn đã hơn 10 năm. Đến giờ, giọt nước đã sắp tràn ly mà sao em chưa nghĩ lại?

Bao Ngoc - Source: Eva

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne