“Họ của tôi là Lâm, thuộc thế hệ 9X. Tên tiếng Anh của tôi là Linn, cách phát âm gần giống với từ hồ, nhưng cũng có nghĩa là thác nước. Và, cái tên đã nói lên số phận của tôi”. Đó là những dòng chia sẻ của Lâm về cuộc đời của mình.

Lâm cho biết, cô sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ở Phúc Kiến (Trung Quốc). Sau này, cô rời quê hương để đi học. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô kiếm được một công việc ổn định và luôn tiết kiệm tiền để đi du lịch nước ngoài.

Sau vài năm đi làm thuê, Lâm nghỉ việc và cùng bạn mở một cửa hàng phụ kiện nhưng đã thua lỗ vì thiếu kinh nghiệm. Sau khi kinh doanh thua lỗ, Lâm thường đi du lịch và leo núi để giải tỏa tâm trạng. Và, trong một lần đi du lịch Thái Lan, cuộc đời cô nàng đã thay đổi hoàn toàn.

Chị Lâm đi du lịch một mình ở Thổ Nhĩ Kỳ. 

Đi du lịch, 9X gặp chồng Hy Lạp và bắt đầu cuộc sống “du mục”

Tại đây, Lâm đã gặp được chồng mình là anh Spiro, một người đàn ông Hy Lạp hơn cô 14 tuổi. “Ở Thái Lan, tôi gặp một nhà điêu khắc gốm sứ. Sau khi xin làm người học việc của ông ấy, tôi bắt đầu làm nhiều loại đồ gốm khác nhau. Tôi thích làm đồ gốm và nếu tôi không gặp anh, tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục làm công việc đó.

Tôi và chồng gặp nhau tại một lễ hội âm nhạc ở Thái Lan. Lúc đó chúng tôi đều đang mở gian hàng, nhưng khi ấy chúng tôi không trao đổi phương thức liên lạc cho nhau. Không ngờ, năm sau chúng tôi lại gặp nhau, lần này gian hàng của chúng tôi liền kề nhau. Và lần này, chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau, bắt đầu liên lạc với nhau thường xuyên hơn”, Lâm chia sẻ.

Chị Lâm khi làm đồ gốm ở Thái Lan.

Cô cho biết, gia đình anh Spiro ở Athens. Anh vốn có một công việc ổn định ở quê nhà. Ngoài ra, vì yêu âm nhạc nên anh thường đến quán bar làm DJ vào mỗi cuối tuần.

Khi tình yêu bén rễ, cả hai đã sống cùng nhau được 1 năm ở Thái Lan và tự mình xây một ngôi nhà. Trong quá trình xây nhà, cả hai ngày càng hiểu nhau hơn, tình cảm cứ như thế ngày càng bền chặt.

Sau một năm ở Thái Lan, cặp đôi cùng nhau trở về Trung Quốc vào năm 2020 và làm việc tại một công viên sinh thái ở Quảng Châu. Anh Spiro dạy yoga và tổ chức các buổi hòa nhạc, còn chị Lâm tổ chức một số hoạt động ở đó để kết nối các trường đại học và lãnh sự quán.

Nhưng sau đó, vì công việc khó khăn, cặp đôi lại đến Đại Lý vào đầu năm 2021. “Vì có nhiều bạn bè ở Đại Lý nên tôi và chồng đều cảm thấy nơi đây phù hợp với mình hơn. Sau khi đến đây, chúng tôi thuê một khoảng sân và bắt đầu trồng rau. Chúng tôi có cả sân trước và sân sau, khá rộng. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã sống một cuộc sống tự cung tự cấp”, cô nàng 9X chia sẻ.

Đôi vợ chồng dạy yoga.

Mặc dù có cuộc sống thanh bình ở nơi đây, nhưng vợ chồng Lâm lại không định cư ở đây mà chọn cuộc sống “du mục” khi liên tục chuyển từ nơi này tới nơi khác. Cụ thể, sau một khoảng thời gian sống ở Đại Lý, hai vợ chồng cô lại chuyển đến Hải Nam sống theo lời mời gọi của một người bạn. Ở đây, hai vợ chồng lại khai hoang và trồng rau.

Tới tháng 5/2022, hai vợ chồng Lâm lại về Hy Lạp và sống tại một ngôi làng miền núi. Ở đây không có điện hay internet. Hai vợ chồng cô mua một tấm pin mặt trời nhỏ và thỉnh thoảng dùng sạc điện thoại để liên lạc với gia đình.

Khi chị Lâm mang thai.

“Chúng tôi sống trong một ngôi nhà đá khoảng 1 năm, trồng rau ở đó và hái nấm để ăn. Tôi cũng đào một số loại rau rừng và hiếm khi ra ngoài mua. Chúng tôi sống rất giản dị và ít giao tiếp với người khác.

So với trên đảo, nhiệt độ ở vùng núi thấp hơn nhiều và hơi lạnh. Chúng tôi không mang theo nhiều quần áo. May thay, người dân ở đó rất niềm nở và cho chúng tôi rất nhiều quần áo, chăn mền hoặc những vật dụng cần thiết hàng ngày khác”, Lâm chia sẻ.

Khi mang thai, đôi vợ chồng lại chọn tới Bali (Indonesia) để sinh con vì không muốn có sự can thiệp của người lớn tuổi hai bên gia đình. Tháng 11/2023, con gái của cặp đôi chào đời và khi đứa bé được 100 ngày, họ lại trở về Hải Nam (Trung Quốc) sống.

Hai vợ chồng chọn sinh con ở Bali.

Lối sống lạ của cặp vợ chồng Trung Quốc – Hy Lạp

Đôi vợ chồng này có lối sống khá “lạ”, đó chính là ăn chay và có lối sống không rác thải. Họ sống tối giản hết mức có thể.

Theo đó, họ thường đi chân trần để có thể tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên. Sau này khi sinh con, họ cũng cho con mặc những bộ quần áo cũ do bạn bè, họ hàng cho. “Quần áo của chúng tôi cũng mặc đến khi cũ mới đổi. Với lối sống này, nhiều người nói chúng tôi vô trách nhiệm và trốn tránh thực tế. Một số thậm chí còn cho rằng chúng tôi sống như những kẻ ăn xin. Tuy nhiên, cũng có những người ủng hộ lối sống bảo vệ môi trường của chúng tôi và khao khát cảm giác thư giãn giữa thiên nhiên.

Đôi vợ chồng có lối sống lạ gây tranh cãi.

Tất nhiên, chúng tôi không quan tâm đến những lời đàm tiếu đó và cũng không cần phải giải thích. Những người khác nhau có quan điểm khác nhau về cùng một thứ. Ví dụ, chúng tôi không sử dụng chất tẩy rửa để rửa chén. Một số người nói rằng cách này không sạch. Một số người nói cách của vợ chồng tôi là đúng, vì nước rửa chén chứa hóa chất, không tốt cho sức khỏe.

Việc không thể thuyết phục được người khác là điều bình thường, việc thực sự hiểu nhau lại càng hiếm hơn. Chúng ta cần cho phép mình là chính mình và cho phép người khác là người khác. Bạn ở trong biển người của bạn, còn tôi ở trong núi rừng của mình”, Lâm chia sẻ.

Hiện tại, gia đình Lâm vẫn sống ở Hải Nam, duy trì cuộc sống tối giản hết mức có thể.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?

Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/chuyen-tinh-yeu/9x-gap-chong-hy-lap-hon-14-tuoi-khi-di-du-lich-hai-vo-chong-co-loi-song-la-gay-tranh-cai-c4a607436.html