Bị Newcastle cầm hòa trong thế trận được chơi hơn người, Liverpool đang cho thấy họ không đáng sợ như nhiều người từng tưởng tượng. Từ vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng, Lữ đoàn Đỏ đã bị tụt xuống vị trí thứ 3, một kết quả khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng. Các Liverpudlians có lý do để phàn nàn về phong độ lên xuống của đoàn quân do HLV Brendan Rodgers dẫn dắt. Đơn giản, đội hình của Liverpool ở thời điểm này tương đối mạnh và đồng đều ở cả 3 tuyến. Với sự trở lại của Aly Cissokho, Glen Johnson, Joe Allen và Coutinho hay Lucas Leiva cũng mãn hạn treo giò kèm theo phong độ chói sáng của Suarez và Sturridge.

Thế nhưng lúc người hâm mộ đang cảm thấy an tâm nhất thì The Kop bị rơi phong độ đến khó tin. Thua Southampton, hòa Newcastle, thắng chật vật M.U tại Premier League, đó là những kết quả chưa xứng tầm. Các đội bóng kể trên lại chưa phải có được thực lực mạnh nhất ở mùa bóng năm nay. Điều đó khiến Liverpool có quyền lo lắng về một tương lại không tốt trong mùa bóng 2013 -2014. Những Arsenal, Chelsea, Tottenham hay Man City vẫn đang còn ở phía trước, các đối thủ cản đường vô cùng lợi hại.

Moses và Cissokho đã không làm tròn nhiệm vụ. Ảnh: Internet.

Đầu tiên phải kể tới tuyến giữa của Liverpool. Nơi mà đội bóng vùng Đông Bắc dường như phụ thuộc quá nhiều vào tài năng của đội trưởng Gerrard. Việc Coutinho và Lucas thường xuyên vắng mặt đã khiến Lữ đoàn Đỏ có quá nhiều khoảng trống ở phía sau cặp tiền đạo Suarez và Sturridge. Trong khi cầu thủ được mượn từ Chelsea là Moses lại không thể hiện được nhiều, minh chứng trận hòa với Newcastle. Và ở cái tuổi 33, tiền vệ người Anh đã tỏ ra quá sức so với nhiệm vụ của mình được giao phó. Rõ ràng, Moses còn lâu mới sánh ngang với Coutinho ở vị trí số 10. Đơn giản, ai cũng biết tiền vệ người Nigeria là một cầu thủ chạy cánh. Anh quá thiếu sáng tạo, thiếu khả năng cầm bóng, chuyền bóng cũng như gây đột biến.

Đúng là việc được ca tụng quá nhiều đã khiến Liverpool đánh mất chính mình ở thời điểm hiện tại. Khi gặp đội bóng có lối chơi phòng ngự khoa học và rắn, The Kop nhanh chóng bộc lộ nhiều yếu kém nhất định. Phòng thủ chơi lỏng lẻo, hàng tiền vệ và tiền đạo bị chia cắt hoàn toàn khiến lối chơi của đoàn quân Brendan Rodgers không còn là chính mình. Trận hòa trước Newcastle đã chỉ rõ những điều đó một cách thuyết phục nhất. Khả năng thích nghi lối chơi của đội bóng Liverpool dường như bị đánh mất trước một chủ nhà biết người biết ta.

Liverpool nhanh chóng bị đối phương loay chuyển lối chơi. Họ nhanh chóng đánh mất bản năng hủy diệt của mình một cách khó tìm kèm theo sự thờ ơ đến từ hàng thủ. Những người đóng thế tỏ ra không bắt kịp với lối chung của toàn đội bóng. Với Aly Cissokho, Henderson, Moses… thường xuyên không đáp ứng được yêu cầu trong cách tiếp cận trận đấu khiến Liverpool bị mất nhịp tấn công. Thực tế, điểm yếu của đội bóng này dần được bộc lộ một cách rõ nét.

Để nhìn rõ hơn, ta nên điểm lại những trận thắng của Liverpool mùa này sẽ rõ. Họ đã đánh bại Stoke, Aston Villa, Sunderland, đều là những CLB nằm ngoài top 10 Premier League mùa trước. Bên cạnh đó là Crystal Palace, một Notts County ở giải hạng ba, và M.U đang khủng hoảng nặng nề. Và thậm chí đã giành chiến thắng nhưng Liverpool cũng đã phải trải qua không ít sóng gió. Rõ ràng, chặng đường phía trước dành cho đội quân của HLV Brendan Rodgers vẫn còn rất dài.

Và sức mạnh thực sự đội bóng Đông Bắc nước Anh cũng cần phải thêm thời gian để kiểm chứng. Đặc biệt, ở thời điểm hiện tại, Liverpool không thực sự mạnh như nhiều người từng khẳng định. Một đội bóng có tham vọng không thể đá với phong độ thất thường như thế này.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Trung tâm giữ trẻ Cradles To Crayons Vùng: Kealba. Phone: 9356 9466
Xem thêm