Gương mặt một bên bị hủy hoại và sự cố chấp của chồng tôi
Tôi biết làm người thứ ba chẳng vẻ vang gì, tôi cũng biết người đàn ông đó để ý đến tôi chẳng qua vì vẻ ngoài chứ anh ta dứt khoát không chia tay vợ (ảnh minh họa)
Tôi có rất nhiều người theo đuổi, phần lớn tôi chẳng để ý, nhưng duy nhất có một người, theo đuổi tôi từ năm 18 đến tận năm 25 tuổi, người ấy là chồng tôi bây giờ.
23 tuổi, tôi gặp và yêu một người đàn ông có vợ. Tôi không biết vì sao , tôi từ chối không bao nhiêu chàng trai trẻ để rồi ngã lòng trước người đàn ông từng trải đó. Tôi biết làm người thứ ba chẳng vẻ vang gì, tôi cũng biết người đàn ông đó để ý đến tôi chẳng qua vì vẻ ngoài chứ anh ta dứt khoát không chia tay vợ. Thế nhưng tôi vẫn cứ yêu, cuồng si và mê luyến. Tôi yêu anh ta đến mức cả sĩ diện và tự trọng đều không cần nữa.
Tôi vụng trộm với anh ta được 2 năm thì bị phát hiện. Vợ anh ta là người phụ nữ không hiền, chị ta bắt đầu kế hoạch khiến cuộc sống của tôi thống khổ. Bằng cách nào đó, chị ta có trong tay rất nhiều hình ảnh ân ái của tôi và nhân tình để tung lên mạng, gửi đến công ty, thậm chí chuyển phát nhanh về tận gia đình tôi trong quê nữa. Chưa hết, chị ta năm lần bảy lượt chặn đánh tôi trên đường. Suốt 1 tháng trời tôi bị tra tấn cả về thể xác và tinh thần, người tôi yêu thì biến mất tăm, một lời nói kết thúc cũng không có.
Đúng lúc ấy thì anh xuất hiện. Vẫn cái vẻ hiền lành và chất phác ấy, anh ngỏ lời cầu hôn ngay khi đón tôi về từ quán rượu trong tình trạng say mềm, đương nhiên tôi đồng ý.
Bố mẹ anh ra sức phản đối. Họ cũng biết chuyện tôi cặp kè trai già, biết cả chuyện những bức ảnh ân ái của tôi bị phát tán và cương quyết không cho tôi về làm dâu nhà họ. Mẹ anh hắt cả xô nước vào người tôi ngay khi tôi đặt chân tới cổng. Nhưng rồi họ vẫn phải xuôi, khi anh nói thẳng thừng rằng: “Đời này nếu không phải cô ấy thì con sẽ không lấy một ai khác nữa!”.
Tôi biết tôi không yêu anh nhưng trực giác mách bảo với tôi rằng, ở bên anh tôi sẽ được an ổn.
Thế nhưng người đàn bà kia chưa buông tha cho tôi, ngày cưới, khi tôi đang hạnh phúc cùng anh tay trong tay bước lên xe thì một chiếc xe máy xẹt qua và thứ chất lỏng nóng như thiêu đốt bao trùm lấy một bên má tôi.
Chuỗi ngày sau đó còn kinh khủng với tôi hơn cái chết. Một bên mặt của tôi giờ lồi lõm và sứt sẹo, không thể nào hồi phục lại được. Tôi đập vỡ mọi chiếc gương trong nhà, khóa mình lại trong phòng và chỉ biết khóc. Tôi hận người đàn bà tàn nhẫn kia nhưng cũng hận chính mình vì đã khiến chị ta phải làm thế.
Sự cố chấp của anh khiến tôi vừa thương vừa giận vừa thấy có lỗi. Tôi đâu xứng đáng làm vợ anh. (ảnh minh họa)
Chồng tôi luôn ở bên tôi, anh kiên nhẫn và mềm mỏng với tôi như với một đứa trẻ. Bất kể tôi có bao lần đuổi anh đi, đánh mắng anh thì anh vẫn dịu dàng với tôi, ngay cả trong giấc ngủ. Tôi van xin anh ly hôn tôi đi, lấy người khác đi nhưng anh kiên quyết không đồng ý. Bao lần tôi viết đơn thì bấy nhiêu lần anh xé bỏ. Sự cố chấp của anh khiến tôi vừa thương vừa giận vừa thấy có lỗi. Tôi đâu xứng đáng làm vợ anh.
Một lần uống rượu cùng anh, tôi vừa khóc nức nở vừa giãi bày hết mọi nỗi khổ tâm trong lòng. Anh lắng nghe tôi chăm chú rồi ôm lấy tôi và nói: “Anh không quan tâm em có xinh đẹp hay không, khuôn mặt em có toàn vẹn hay không, miễn là em chịu yêu anh bằng cả trái tim toàn vẹn là đủ.”. Tôi thấy tim mình đập thật nhanh, khoảnh khắc ấy tôi hiểu rằng mình đã yêu anh thật rồi.
Tôi vẫn chưa dám ra khỏi nhà, chưa dám soi gương, chưa dám đối mặt với sự thật rằng mình không còn là cô gái xinh đẹp ngày nào nữa. Nhưng tôi tự dặn lòng mình rằng bắt đầu từ lúc này tôi là vợ anh, tôi có trách nhiệm yêu thương và chăm sóc anh cả đời này.
Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?
chuyên về luật thương mại, luật gia đình, luật bất động sản
Article sourced from XALUAN.