Góc sân mùa hạ

14:12' 23-12-2024
Những cơn mưa mùa hạ. Gợi nỗi lòng người con xa xứ.

Những cơn mưa mùa hạ

Gợi nỗi lòng người con xa xứ

Về bóng mẹ hao gầy

Liêu xiêu khuya sớm

 

Mẹ đón hạ về trong ký ức miên man

Nhớ về ngày cha không còn nữa

Ngày ấy mưa trắng trời

Nước ướt đầm đôi vai mẹ nhỏ

Từ nay cất bước một mình

 

Cha đi, anh em chúng con mỗi người mỗi ngả

Mẹ sớm tối, trưa chiều mâm cơm lẻ bóng

Chẳng còn sum tụ, đoàn viên

Ngày gặp mặt cũng là ngày giỗ cha

 

Mỗi năm, mỗi lần gặp gỡ

Ướt nhòe ký ức, ướt cả khoảng trời ấu thơ

Góc sân cha cùng các con

Bao giờ được trở lại…

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm

Article sourced from BLOGRADIO.

Original source can be found here: https://blogradio.vn/goc-san-mua-ha-nw247956.html