Đã có một người tôi từng thương!

04:30' 20-10-2025
Đã có một người tôi từng thương

Đã có một người tôi từng thương

Thương trong lặng lẽ, chẳng tỏ tường.

Ngày qua – tháng lại, lòng tôi giữ

Mỗi chút quan tâm hóa vấn vương.

 

Người ấy rực rỡ như nắng mai

Tôi hóa sương đêm suốt tháng dài.

Chưa một lần chạm hay với tới,

Mà đau âm ỉ… chẳng hề phai.

 

Tôi biết làm gì, nói gì đây

Làm sao giữ được sợi nắng bay?

Người chưa từng thuộc về tôi cả

Chẳng dám đến gần, chẳng níu tay

 

Tôi dặn lòng quên ngày nối ngày

Chuốc tràn nhung nhớ chẳng thể say.

Ký ức kia còn nguyên vẹn đó

Thiếu mỗi người thôi… người có hay?

 

Tôi khóa tim mình bằng niềm đau,

Người có biết đâu? – Chẳng biết đâu…

Rằng tôi đã khắc tên người ấy

Vào trái tim mình, mãi đậm sâu.

 

Bình minh thức dậy có nắng mai

Mà tôi đơn phương tháng năm dài

Đã lỡ đắm chìm trong nắng sớm

Đành mang thương nhớ hóa sương phai

 

Tôi gói trong lòng tình đơn phương,

Đớn đau da diết giữa đời thường.

Đủ sâu để nhớ hoài năm tháng…

Nhưng chẳng đủ gần… để yêu thương. 

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm

Article sourced from BLOGRADIO.

Original source can be found here: https://blogradio.vn/da-co-mot-nguoi-toi-tung-thuong-nw249098.html