Em nhẹ bước xuôi về miền kí ức
Của yêu thương yêu dấu đã gửi trao
Trời vẫn xanh và nắng gió xôn xao
Mà tình đã lụi tàn theo năm tháng.

Đã có lúc em thấy lòng chán ngán
Rong ruổi tìm hạnh phúc tan nơi đâu
Em buồn rầu, nhưng cũng chẳng buồn lâu
Bởi anh đến nhẹ nhàng như cơn gió.

Anh cau có cốc đầu em thật khẽ
"Bé ngây thơ sao ngốc quá đi thôi
Hạnh phúc là trong tay mình nắm giữ
Hiện hữu quanh mình chứ chẳng ở đâu xa".

Rồi anh đi về miền nắng gió
Để lại khoảng trời trống vắng không tên
Những đoạn đường hai đứa từng qua
Giờ em bước âm thầm trong nỗi nhớ

Nắng vẫn gắt trên trời xanh rực rỡ
Làm khô mi đã ướt từ giờ
Bé ngây thơ trên lối nhỏ ngày xưa
Vẫn đi tìm... mong yêu thương trở lại

 

Authors: Hue Tran - Source: 24h

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?

Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024