Cú đúp của Timothy Anjembe giúp V.Ninh Bình giành lại ba điểm đầy kịch tính trước XMXT Sài Gòn; đồng thời giúp đội nhà giải cơn khát không biết đến mùi chiến thắng 5 trận gần đây.

Do cùng thời điểm này, ở Ninh Bình diễn ra trận chung kết Giải bóng chuyền VTV Cup giữa tuyển nữ Việt Nam và CLB Giang Tô (Trung Quốc) nên sức nóng trên khán đài sân Ninh Bình giảm đi trông thấy. Thế nhưng, diễn biến trong 45 phút đầu tiên trên sân lại rất hấp dẫn và quyết liệt.

Nguyễn Rogerio trở lại giúp cho tuyến giữa của XM Xuân Thành Sài Gòn kiểm soát bóng tốt hơn. Hầu hết những đợt tấn công của thầy trò HLV Trần Tiến Đại đều qua chân cầu thủ này. Dù vậy, những pha dứt điểm của họ rất thiếu sự chính xác. Cơ hội nguy hiểm mà đội bóng phía Nam tạo ra chỉ là những cú sút xa đi chệch khung thành của Văn Sang (phút 13 và 17).
Dù lép vế so với XM Xuân Thành Sài Gòn song Vissai Ninh Bình lại rất biết tận dụng cơ hội của mình. Tình huống nguy hiểm duy nhất mà họ tạo được đã được chuyển hóa thành bàn thắng. Phút 26, sau đường chuyển của Moussa Sannogo, phải mất hai pha dứt điểm, Phan Anh Tuấn mới đưa bóng vào lưới thủ môn Minh Nhựt, mở tỉ số 1-0 cho đội bóng cố đô Hoa Lư. Điểm nhấn đáng chú ý của hiệp một là sự quyết liệt đến từ cầu thủ hai đội khiến trọng tài Đinh Văn Dũng phải rút ra tới năm thẻ vàng.
Ngay đầu hiệp hai, XM Xuân Thành Sài Gòn liền có bàn thắng gỡ hòa. Phút 47, Kizito Geofey chuyền bóng chính xác vào trong để cầu thủ vừa mới vào sân thay người Thanh Sang dễ dàng đánh đầu cận thành, gỡ hòa 1-1. Hai phút sau, Oloya Moses có cú đệm lòng trong vòng 5m50 nhưng bóng đi trúng vào xà ngang.
Bị đối phương gây sức ép liên tục buộc HLV Nguyễn Văn Sỹ phải có sự thay đổi. Timothy Anjembe vào sân thay cho Văn Quyến. Sự thay đổi này giúp cho thế trận tấn công của Vissai Ninh Bình tốt hơn.
Và sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ sân Ninh Bình cũng có được bàn thắng nâng tỉ số 2-1. Phút 71, Anh Tuấn mớm bóng để Timothy Anjembe tung cú sút xa hiểm hóc bên ngoài vòng cấm không cho thủ môn Minh Nhựt cơ hội cản phá.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, sáu phút sau, Moses nỗ lực chuyền bóng và Tài Em đã có pha xử lý đẳng cấp, hạ gục thủ môn Văn Hưng với pha vẩy bóng kỹ thuật. Những phút cuối trận, cả hai bên đều dồn lên tấn công hòng giành chiến thắng chung cuộc. Nhưng chỉ có Vissai Ninh Bình được hưởng niềm vui đó nhờ sự tỏa sáng của Timothy Anjembe.
Phút 85, Vua phá lưới V-League 2012 có pha xoay sở rồi kết thúc bên ngoài vòng cấm đưa bóng chạm chân hậu vệ đối phương đổi hướng làm bó tay thủ môn Minh Nhựt. 3-2 nghiêng về Vissai Ninh Bình cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Đội hình thi đấu:
XM Xuân Thành Sài Gòn: Minh Nhựt – Long Giang, Hải Anh, Moses, Công Thành (Đình Luật 36’)– Kzito, Văn Sang, Nguyễn Rogerio (Thanh Sang 46’), Tài Em - Hoàng Max (Đức Linh 51’), Nsi.
XM Vissai Ninh Bình: Văn Hưng – Quang Hùng, Xuân Luân, Gia Từ, Ngọc Anh – Danh Ngọc (Ngọc Nam 82’), Piter, Anh Tuấn, Mạnh Dũng – Moussa (Xuân Phú 65’), Văn Quyến (Timothy 50’).

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm