Vợ cằn nhằn, chồng chết sớm?
Vợ cằn nhằn (Ảnh minh họa)
Năm nay tôi 28 tuổi, đã lập gia đình nhưng chưa có con. Hai vợ chồng yêu nhau chỉ 3 tháng là cưới nên về sống chung không tránh khỏi mâu thuẫn, vãi vã. Với tôi, vợ không có gì để chê trách ngoại trừ việc cằn nhằn. Chỉ có 1 vấn đề nhỏ là tôi quên không cạo râu mà cô ấy sẵn sàng bỏ ra 1 tiếng đồng hồ để kêu ca.
Vẫn biết rằng những vấn đề vợ tôi nói là đúng, nhưng cách thể hiện, cách nói thì thật khó chấp nhận.
Ngày 20/10, cả buổi sáng tôi tranh thủ làm hết việc công ty để về sớm cùng vợ. Vậy mà, vừa về đến nhà, chưa kịp thở vợ đã tuôn ra một tràng nào là quần áo luộm thuộm, nào là tiền điện nước, tiền trả nợ, áo bẩn…. em mất sạch hứng quà cáp, nịnh nọt ngày phụ nũ.
Tôi thực sự thấy rất buồn vì vợ đã hay cằn nhằn, lại còn không đánh giá cao chồng, không nhìn thấy điểm tốt của chồng. Ví dụ như không cờ bạc, nhậu nhẹt, kinh tế khá giả, gia đình đàng hoàng,… Gần đây lại hay có kiểu so sánh với người nọ, người kia để chê bai, khiến tôi giận sôi máu. Trong khi đó, ở ngoài nhìn vào thì ai cũng nói vợ tôi sướng, lấy được chồng tài giỏi, công việc tốt, có nhà riêng ở, bố mẹ chồng dễ tính, chiều con dâu.
Tôi nhớ, có lần đọc được một nghiên cứu khoa học đã chứng minh sống cùng người bạn đời hay than vãn, cằn nhằn sẽ khiến tăng gấp đôi nguy cơ tử vong ở tuổi trung niên. Các nhà khoa học còn ước lượng rằng mỗi năm, cứ 100.000 người thì có 315 người chết do stress vì lo lắng và những đòi hỏi thái quá của người bạn đời.
Nhiều khi, tôi thực sự lo lắng mình sẽ chết sớm vì thói quen cằn nhằn của vợ. Giờ mới chỉ có 2 vợ chồng đã như vậy, sau này con cái bận rộn, mệt mỏi, không hiểu vợ tôi sẽ còn như thế nào nữa.
Article sourced from VIETGIAITRI.