Victoria: Hy hữu nhân viên y tế tự cứu sống mình sau khi lên cơn đau tim
09:00' 11-05-2017
Một nhân viên y tế ở bang Victoria đã cứu sống chính mình sau khi tự chẩn đoán lên cơn đau tim nặng.
Ông David Watson. Photo: news.com.au
Ông David Watson, 52 tuổi, đang làm việc một mình tại chi nhánh ở thị trấn Casterton, ở phía Tây Victoria thì đột ngột lên cơn đau ngực và tê hai cánh tay vào khoảng 4pm Chủ nhật 30/4.
Ông đã chạy đến xe cứu thương và tự đo điện tim. Đó là lúc ông phát hiện mình đang gặp rắc rối. “Tôi đã nghĩ, ôi thật không ổn lắm,” người đàn ông này nói với chương trình bữa sáng trên đài 3AW.
Sau đó, ông Watson đã lái xe cứu thương trên quãng đường dài 100m để đến phòng cấp cứu ở địa phương và được cho uống thuốc chống đông máu và thuốc giảm đau.
Các nhân viên y tế của Trung tâm Cứu thương Chăm sóc Đặc biệt (MICA) ở chi nhánh thành phố Hamilton đã lái xe một giờ đồng hồ để đến hỗ trợ ông.
“Họ nói rằng tôi là nhân viên y tế và bắt đầu cấp cứu cho tôi. Họ cho nhiều thuốc giảm đau, điều động một chiếc trực thăng từ Bendigo, gọi điện cho vợ tôi và luôn cập nhật tình hình cho cô ấy,” ông Watson nói.
Người đàn ông này đã được đưa tới bệnh viện Geelong Hospital và chỉ vài phút sau khi hạ cánh, ông đã được phẫu thuật để loại bỏ cục máu đông trong động mạch vành lớn.
“Tôi đã thức suốt cả ngày. Họ đã loại bỏ cục máu đông và đặt một đường ống,” ông Watson nói. Ông sẽ mất hai tháng nữa để phục hồi.
“Tôi đã đến bác sĩ ngày hôm qua và ông ấy nói tôi rất may mắn khi được sống sót,” ông Watson nói.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)