Victoria: Anh trai của Nghị sĩ Khalil Eideh bị ghi hình khi đang bán thuốc lá lậu
Photo: theage.com.au
Chỉ cách văn phòng này vài mét, một cửa hàng thuốc lá nằm trên một con đường mua sắm tấp nập ở vùng Cairnlea, hiện đang làm dấy lên nhiều tranh cãi. Và điều đáng nói là cửa hàng này có liên quan đến gia đình của ông Eideh. Báo The Age tiết lộ, tại cửa hàng nhượng quyền Cignall này, được vận hành bởi anh trai của ông Eideh là ông Yousef, một nhà báo đã đóng giả làm người mua một gói thuốc lá lậu tại đây và ghi hình lại cảnh này.
Loại thuốc lá vừa nêu có nhãn hiệu là “Double Happiness”, được sản xuất tại Trung Quốc, thường được buôn lậu trên thị trường chợ đen, với trị giá hàng triệu đô la và gây tổn thất nhiều tiền thuế ở Úc. Chỉ với giá $16 trên một gói thuốc lá, loại thuốc lá này đã được bán với giá chỉ bằng phân nửa giá của một nhãn hiệu thuốc lá hợp pháp ở Úc.
Khi các phóng viên đặt câu hỏi xoay quanh vụ việc trên, Nghị sĩ Eideh vẫn giữ nguyên câu trả lời của mình là “Tôi không có ý kiến gì về câu hỏi của bạn”. Đây cũng là vụ bê bối mới nhất gây rắc rối cho chính quyền Andrews.
Từ vụ việc này, một số chính trị gia cáo buộc rằng, thuốc lá ngoại đã được bán trong cửa hàng của ông Yousef như một phần của một vụ buôn lậu thuốc lá bất hợp pháp. Theo một số ước tính, thị truờng thuốc lá chợ đen đã cung cấp thuốc lá lậu cho khoảng 14% trong tổng số thuốc lá được tiêu thụ tại Úc, khiến nước Úc bị tổn thất khoảng 1.6 tỷ đô la tiền thuế trong năm ngoái.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)