Tý đi học, được cô giáo kể chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh. Tối về nhà, Tý thắc mắc với bố:

- Bố ơi, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao thì có thật không hả bố? Ngày xưa, bà ngoại có bảo bố mang những thứ đó sang nhà bà không ạ?

- Có chứ, bố cũng phải cố gắng lắm đấy - Bố trả lời.

Tý gật gù, bố hỏi lại Tý:

- Thế sau này, bố vợ con bảo con là phải chuẩn bị những thứ đó mang sang, bố vợ mới đồng ý cho lấy con gái bố thì con làm sao?

Anh chàng 7 tuổi quả quyết:

- Nếu vợ xinh thì con sẽ cố gắng tìm, còn xấu thì thôi.

- Thế như mẹ thì sao?

- Thế thì thôi bố ạ.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm