Jon Richards, 63 tuổi, đã lắp 12 ghế dài, đặt bàn thờ, trang trí và treo tấm thảm Bữa tối cuối cùng…, tất cả đều được tận dụng lại từ những thứ bỏ đi trong những ngôi nhà thờ khác. Cùng với Muriel, Richards đã tìm kiếm đồ cũ trong kho và khắp các chợ ở châu Âu trong suốt hai năm rưỡi và ngôi nhà thờ là thành quả "lao động của tình yêu". Richards nói: "Tôi đã xây nó chỉ vì Muriel. Cô ấy đam mê và tôn thờ tôn giáo của mình nhưng nhà thờ địa phương lại quá đông. Cô ấy sung sướng mỗi khi được đứng trước cửa để phân phát bánh mì, rượu vang cho tất cả mọi người và sau đó là tổ chức âm nhạc".

Diện tích nhà thờ là 3,6m x 1,8m, với 12 chiếc ghế dài, khung cửa sổ kiểu Gothic được lấy từ các nhà thờ cũ. Tấm thảm Bữa tối cuối cùng treo ở đây được mua tại một khu chợ miền bắc Tây Ban Nha. Bà Richards cho biết, bà cảm thấy thật hạnh phúc với chốn tôn nghiêm của riêng mình. "Mọi thứ bên trong nhà thờ là chuyên môn của Jon, còn tôi thì chỉ cần ở đó để thư giãn và cầu nguyện."

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nhà hàng?

Crystal Jade Vùng: Melbourne. Phone: 9639 2633
Xem thêm

ẩm thực đồ biển Trung Hoa ngon nhất vùng Melbourne