Theo thông tin ban đầu, khoảng 11.20am hôm đó, có một người đàn ông lạ mặt đột nhập vào trụ sở cảnh sát trên đường Ballarat Rd này, sau đó dùng ba hộp đựng chất gây cháy ném vào khu tiếp khách của trụ sở cảnh sát, gây ra nhiều tiếng nổ và một đám cháy nhỏ.
Vụ tấn công khiến cả trạm cảnh sát bị hỗn loạn, buộc các nhân viên cảnh sát, phạm nhân và người dân xung quanh phải sơ tán khỏi trạm. Sau đó không lâu, cảnh sát đã bắt giữ được một người đàn ông trú tại Deer Park, năm nay 41 tuổi, ngay bên ngoài tiệm Detour Café trên đường Harvester Rd. Những người chứng kiến vụ việc cho hay người đàn ông này đã điềm tĩnh rời khỏi hiện trường sau khi gây ra vụ việc.
Lực lượng cứu hỏa Sunshine đã được huy động đến hiện trường vụ hỏa hoạn và họ đã dập tắt được đám cháy sau đó ít phút. Đây là lần thứ hai trụ sở cảnh sát Sunshine bị tấn công, sau lần bị đánh bom năm 1997 khi trụ sở còn đặt trên đường Sun Crescent.
Thanh tra cảnh sát Brimbank Michael Grainger cho biết rất may vụ việc không làm ai bị thương, mặc dù lúc xảy ra vụ việc có ba nhân viên cnahr sát và một số người dân địa phương đang có mặt tại khu tiếp khách của trụ sở cảnh sát. Được biết vụ tấn công gây thiệt hại ước tính khoảng $15,000.