Tôi và mẹ chồng 50 tuổi dính bầu cùng lúc, giữa đêm bà kéo tôi vào phòng khoá chặt cửa tiết lộ một bí mật lớn
Mẹ chồng tôi đã 50 tuổi. Sau nhiều năm mong mỏi có thêm con, bà quyết định làm IVF và thật bất ngờ khi kết quả là song thai. Tin vui khiến cả nhà vừa hạnh phúc vừa lo lắng vì tuổi của bà không còn trẻ.
Từ ngày biết vợ mang thai, bố chồng tôi chăm chỉ hơn hẳn. Ban ngày ông ở nhà nấu cơm, lo cho vợ từng bữa ăn. Tối đến ông lại đi làm ca đêm ở xưởng cơ khí để kiếm thêm thu nhập.
Trước khi đi làm, ông thường quay sang dặn tôi: “Con đang bầu cũng phải giữ sức, nhưng ráng để ý mẹ giúp bố nhé. Bà ấy nghén thất thường lắm”.
Quả thật mẹ chồng tôi nghén khá lạ. Tôi thì chỉ thích mấy món chua nhẹ, còn bà lại đặc biệt thèm đồ cay nóng. Đôi lần đi ngang phòng, tôi còn thoáng ngửi thấy mùi mì cay hay mực khô nướng. Tôi nghĩ chắc bà chỉ ăn một chút cho đỡ thèm nên cũng không hỏi nhiều.
Cho đến một đêm.
Ảnh minh hoạ.
Khoảng gần 12 giờ, khi tôi đang nằm đọc điện thoại thì nghe tiếng gõ cửa rất khẽ, chồng thì ngủ li bì sau một đợt công tác xa. Mở ra đã thấy mẹ chồng đứng trước cửa. Bà nhìn quanh hành lang rồi nói nhỏ: “Con qua phòng mẹ một chút”.
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo. Vừa vào phòng, mẹ chồng lập tức chốt kín cửa lại, khiến tôi tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng khi nhìn lên chiếc bàn nhỏ trong phòng, tôi gần như tá hỏa trước cảnh trước mắt.
Trên bàn là cả một “kho đồ ăn vặt”: mì cay, chân gà cay, bánh tráng trộn, khô gà… đủ loại đồ cay nóng. Mẹ chồng nhìn tôi, hơi ngượng ngùng nhưng vẫn cười: “Con cũng nghén đúng không? Mẹ gọi con vào ăn cùng cho vui”.
Thấy tôi tròn mắt nhìn đống đồ ăn, bà vội giải thích: “Ban ngày bố con nấu toàn đồ thanh đạm, mẹ ăn không vào. Nghén quá nên mẹ giấu ít đồ trong phòng… nhưng con phải giữ bí mật với bố và chồng con nhé”.
Tôi vừa buồn cười vừa thương bà. Nhìn người phụ nữ 50 tuổi đang mang bầu đôi mà vẫn lén giấu đồ ăn vặt như một cô gái nhỏ, tôi không nỡ trách.
Tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh bà rồi nói nhẹ nhàng: “Mẹ ăn một chút cho đỡ thèm thì được, nhưng đừng ăn nhiều quá nhé, không tốt chút nào đâu. Đồ cay nóng dễ kích thích dạ dày, với lại mẹ đang bầu đôi nữa”. Mẹ chồng nghe vậy liền gật đầu: “Ừ, mẹ biết chứ. Nhưng thèm quá không chịu nổi”.
Hai mẹ con cuối cùng cũng ăn một ít cho đỡ thèm. Nhưng cứ mỗi lần bà định ăn thêm, tôi lại cười nhắc: “Thôi mẹ, đủ rồi. Mai con nghĩ cách làm mấy món khác cho mẹ đổi vị”. Nghe vậy, bà nhìn tôi đầy hy vọng: “Thật không? Nếu vậy thì tốt quá”.
Ảnh minh hoạ.
Hôm sau, trong lúc bố chồng đang ngủ bù sau ca đêm, tôi lên mạng tìm công thức rồi vào bếp thử làm vài món ăn vặt cho bà bầu. Tôi chuẩn bị bánh khoai lang nướng mật ong, thạch trái cây và bánh ăn vặt làm từ yến mạch.
Khi mang lên phòng, mẹ chồng ngạc nhiên hỏi: “Con làm hết à?”. Tôi đặt khay xuống bàn rồi cười: “Con làm thử thôi. Mấy món này không cay nhưng dễ ăn, mẹ thử xem”.
Bà ăn thử một miếng rồi gật gù: “Ừm… ngon thật. Ăn thế này cũng đỡ thèm đồ cay rồi”.
Từ hôm đó, thỉnh thoảng tôi lại tìm thêm vài món ăn vặt lành mạnh để hai mẹ con cùng ăn. Còn “kho đồ cay nóng” trong phòng bà cũng dần biến mất. Bố chồng tôi hoàn toàn không biết câu chuyện nửa đêm hôm đó. Ông chỉ thấy vợ mình dạo này ăn uống tốt hơn nên rất vui.
Còn tôi thì chợt nhận ra một điều thú vị: việc hai mẹ con cùng mang bầu đôi khi khiến chúng tôi gần gũi hơn rất nhiều. Không chỉ là mẹ chồng và con dâu, chúng tôi giống như hai người bạn đang cùng trải qua một hành trình rất đặc biệt.
Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/ba-bau/toi-va-me-chong-50-tuoi-dinh-bau-cung-luc-giua-dem-ba-keo-toi-vao-phong-khoa-chat-cua-tiet-lo-mot-bi-mat-lon-c85a664516.html