Chồng cũ hơn tôi năm 5 tuổi. Khi kết hôn, tôi mới 23 tuổi. Trong mắt nhiều người ngoài, chúng tôi là một cặp vợ chồng hạnh phúc, rất xứng đôi vừa lứa. Nhưng thực tế, mối quan hệ giữa chúng tôi lại không tốt đẹp như mọi người tưởng.

Tình yêu và hôn nhân khác nhau hoàn toàn khiến tôi choáng ngợp. Khi con trai 3 tuổi, mối quan hệ giữa tôi và chồng cũ trở nên nhạt nhẽo, gần như mất đi sự nồng nhiệt như khi mới yêu nhau.

Sự thờ ơ và cãi vã thường xuyên khiến cả hai vô cùng mệt mỏi. Cuối cùng, cả hai ly hôn, quyền nuôi con trai thuộc về tôi.

Hai năm sau khi ly hôn, chồng cũ tái hôn. Vì sau khi ly hôn, chúng tôi vẫn làm bạn để chung tay chăm sóc con cái nên đám cưới anh, tôi cũng dẫn con đến dự. Thế nhưng khi nhìn thấy mặt cô dâu, tôi sững sờ ngay tại chỗ, vì đó không phải ai khác mà chính là Hằng - cô bạn thân từ hồi đại học của tôi.

Tới dự đám cưới của chồng cũ, tôi sững sỡ khi biết cô dâu là bạn thân của mình. (Ảnh minh họa)

Hằng kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau. Tôi có thể cảm nhận được rằng cô ấy có cuộc sống rất hạnh phúc. Chồng Hằng là giám đốc điều hành cấp cao của một công ty, vì thế Hằng đi làm chỉ vì đam mê chứ không bị áp lực về kinh tế.

Tuy nhiên, 1 năm sau khi tôi ly hôn, Hằng cũng ly hôn. Từ khi đó, tôi không thể liên lạc với Hằng được nữa, tôi không biết cô ấy đã đi đâu. Thật không thể tưởng tượng được, tôi lại gặp lại người bạn thân nhất của mình ngay trong đám cưới của chồng cũ.

Vào ngày tôi và chồng cũ kết hôn, với tư cách là bạn thân nhất của tôi, Hằng đã ngồi ở ghế trên cùng, hét lên và chúc phúc cho tôi. Còn bây giờ, vị trí giữa tôi và Hằng lại được đổi cho nhau.  

Cô ấy mỉm cười rạng rỡ, nhưng tôi cứ ngồi đó mà đỡ đẫn cả người. Chăm chú nhìn Hằng, nước mắt tôi lăn dài trên má. Tôi không hiểu tại sao người bạn thân nhất của mình lại trở thành người thay thế cho cuộc hôn nhân thất bại của tôi. Họ đã ngoại tình từ trước đó sao? Vào lúc đó, tôi chỉ muốn một câu trả lời, nhưng vì không muốn mất mặt trước đám đông, tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

Sau đám cưới, tôi đến trước mặt hai người hỏi cho ra nhẽ và cuối cùng đã biết được chồng cũ và bạn thân của tôi đến với nhau như thế nào.

Sau đám cưới, tôi đến trước mặt hai người hỏi cho ra nhẽ. (Ảnh minh họa)

Có lẽ đây là duyên phận giữa con người với nhau. Chồng cũ giải thích anh và Hằng tình cờ gặp nhau trong một bữa tiệc cách đây gần 1 năm. Vì là người quen cũ, họ nói vài câu với nhau xoay quanh những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Thời gian trôi qua, ngọn lửa tình yêu dần dần nảy nở trong nhau rồi tiến tới hôn nhân.

Khi ấy, Hằng đã nắm lấy tay tôi rồi nói:

- Sợ cậu nghĩ nhiều nên mình luôn giấu kín chuyện này. Nhưng có một điều mình muốn nói, đó là tình bạn giữa chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi. Cậu là một người phụ nữ tốt, nhất định sẽ được hạnh phúc.

Tôi mỉm cười và ôm Hằng, cả hai khóc như mưa. Vào lúc đó, mọi sự nghi ngờ và rào cản giữa chúng tôi đã biến mất.

Khi đám cưới giữa chồng cũ và bạn thân của tôi kết thúc, tôi dắt con trai ra khỏi khách sạn để bắt taxi về nhà. Khi đang đứng vẫy xe, một chiếc Mercedes-Benz dừng lại trước mặt tôi. Cửa sổ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông.

Tôi liếc nhìn người đàn ông ngồi ở ghế lái rồi mỉm cười mở cửa xe, đưa con trai lên xe. Bởi đó là người quen cũ của tôi – chồng cũ của Hằng, nên tôi không khách khí với anh ấy nữa.

- Anh biết anh đẹp trai rồi, em có cần phải nhìn anh kỹ thế không?

Người đàn ông liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, cười hỏi tôi.

- Lâu như vậy rồi mà anh vẫn tự luyến như vậy, không thay đổi chút nào.

Trong xe, tiếng cười của anh lại vang lên...

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/chong-cu-tai-hon-toi-dua-con-trai-den-chuc-mung-roi-sung-so-khi-thay-mat-co-dau-c391a608468.html