Sau khi hạ gục Stephen ngã xuống đất, Jack tiếp tục đánh đập phần đầu cho tới khi nạn nhân hôn mê bất tỉnh. Sau nhiều giờ đồng hồ cấp cứu, các bác sỹ đã phải cắt bỏ 1 phần 4 xương trán của Stephen do xuất huyết hộp sọ quá lớn. Từ đó cho tới nay chàng trai người Anh này luôn phải trăn trở vì biệt danh “nửa đầu”. Tuy nhiên mới đây anh đã đón nhận phẫu thuật chỉnh hình và lấy lại được dung mạo hoàn chỉnh hệt như thời điểm chưa từng xảy ra tai nạn. Theo giới thiệu, Stephen đã được các y bác sỹ dùng 1 tấm Titanium kích cỡ thích hợp chống đỡ và hỗ trợ phần trán bị tấn công “tổn thất”.