Thêm một bé gái nhỏ bằng một bàn tay người lớn có sức sống kỳ diệu
Bé Emily Grace đã chào đời khi vừa tròn 24 tuần tuổi. Mặc dù sinh non và chỉ nặng 425 gam nhưng cô bé vẫn mang trong mình một sức sống kì diệu.
Claire Cressey, 34 tuổi, đang đi làm thì đột nhiên đau bụng dữ dội. Khi đó, cô chỉ mới mang thai 24 tuần tuổi và được ngay lập tức đưa đến bệnh viện ở Coldstream.
Sau 4 giờ trên bàn mổ, cô đã sinh bé Emily. Bé chỉ nặng 425 gam và chỉ bằng bàn tay người lớn. Cả 2 mẹ con đã nhanh chóng được đưa đến phòng chăm sóc tích cực sau sinh.
Cressey chia sẻ, “lần đầu tiên nhìn thấy con, tôi đã rất sững sờ. Con bé quá nhỏ và được đặt trong một cái túi để giữ nhiệt, xung quanh là các loại máy móc. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi lo sợ con bé sẽ không thể ở lại với chúng tôi”.
Khi được 3 ngày tuổi, Emily đã có thể tự mình thở được. Các bác sĩ đã hỗ trợ đường hô hấp còn non yếu của cô bé.
Mười ngày sau đó, Emily bé nhỏ vẫn được chăm sóc ở chế độ đặc biệt.
Cô bé Emily chỉ nặng 430 gam, bằng kích thước một bán tay người lớn
Cô bé được chăm sóc đặc biệt
Ảnh Emily và bố
Hiện tại, Emily đã có có những dấu hiệu sống tích cực. Bà mẹ Cressey xúc động: “Tôi thực sự hạnh phúc khi con bé đã mở mắt và nhìn chúng tôi. Cảm giác được mang bàn tay nhỏ xíu thật tuyệt vời”.