Những người phụ trách Bảo tàng Rijksmuseum tại Hà Lan đã phát hiện ra rằng mẩu đá, với giá trị lên tới 308.000 bảng Anh, hoá ra chỉ là một mẩu gỗ bị hoá thành đá. Người phụ trách cuộc điều tra, bà Xandra van Gelder, cho biết Bảo tàng nên tiếp tục giữ viên đá rởm này để thu hút sự tò mò của người thăm quan. “Đây là một câu chuyện hay mà có nhiều câu hỏi vẫn chưa tìm được lời giải đáp”, bà Gelder cho biết.
Được biết viên đá này đã được trao tặng cho cựu Thủ tướng Hà Lan Willem Drees trong chuyến đi vòng quanh thế giới của các nhà du hành vũ trụ Neil Armstrong, Michael Collins và Edwin Aldrin sau khi họ đặt chân lên mặt trăng cách đây 50 năm. Sau đó viên đá này được tặng cho Bảo tàng Rijksmuseum vào năm 1988. Mẫu đá này đã thu hút hàng chục ngàn người tới thăm hàng năm. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã tặng những viên đá lấy từ mặt trăng cho hơn 100 quốc gia khác nhau sau khi các chuyến đổ bộ lên mặt trăng kết thúc. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Lan cũng đã vào cuộc tiến hành điều tra sự việc.