Tá hóa nửa đêm phát hiện vợ sang phòng con “soi giống”

06:26' 25-08-2015
Thấy phòng con le lói ánh đèn, anh lò dò bước sang thì tá hỏa khi thấy vợ đang ngồi nhìn chằm chằm vào con mình rồi so với bức ảnh trên điện thoại. Giờ thì anh đã hiểu vì sao vợ anh thời gian này cư xử kỳ lạ như thế.

Chuyện vợ chồng thưa thớt làm cho Bảo bí bách trong người. Mỗi lần anh dò hỏi lí do là vợ lại vùng vằng (ảnh minh họa)

Mọi chuyện rắc rối trong nhà Bảo bắt đầu nảy sinh từ khi cô em vợ bỗng dưng vác cái bụng bầu về nhà vợ…ăn vạ. Nói ăn vạ ở đây tức là cô nàng không đi thuê nhà bên ngoài nữa, ở hẳn nhà cho các cụ và anh chị chăm. Trong nhà lục đục một thời gian rồi êm êm, dù sao sự đã rồi, chẳng ai muốn làm cho to chuyện. Có điều, hỏi bao nhiêu lần, cô em vợ cũng không tiết lộ bố đứa bé là ai, chỉ nhất quyết đòi làm mẹ đơn thân.

Ngày em vợ sinh, vì là thanh niên trai tráng duy nhất trong nhà nên Bảo phải chạy vạy ngược xuôi ở bệnh viện, chẳng khác nào chăm vợ đi đẻ. Cô em vợ cũng chẳng ngại ngần anh rể, cứ thoải mái tự nhiên mà nhờ vả rồi có lúc còn nhõng nhẽo, đòi anh phải thế này thế kia. Bảo tức đến phát hờn mà vẫn phải kiên nhẫn vì sợ bố mẹ vợ phật lòng.

Con đầy tháng mà cô em vợ vẫn chưa chịu đi làm giấy khai sinh, cả nhà giục thì cô nàng cứ chày bửa, kêu chưa nghĩ ra cái tên nào đẹp. Đến bữa cơm, mẹ vợ mới hỏi thế đặt tên thì lấy họ thế nào. Chẳng hiểu đầu tai cua nheo làm sao, cô em vợ chỉ thẳng mặt Bảo rồi nói:

- Hay con lấy họ của anh rể luôn, mọi người thấy sao? – Nói xong cô nàng phá lên cười.

Bố mẹ vợ thì nhăn nhó mặt mày còn vợ Bảo ngồi cạnh mặt đột nhiên biến sắc như ăn phải ớt hiểm.

Từ ngày đó, Bảo thấy vợ mình cứ là lạ. Cô ít cười nói vui vẻ hơn, có hôm mặt cứ lầm lì, tần ngần, thở ngắn than dài. Đặc biệt cô không chịu cho Bảo gần gũi, anh cứ định sáp lại gần là cô lại đẩy ra. Chuyện vợ chồng thưa thớt làm cho Bảo bí bách trong người. Mỗi lần anh dò hỏi lí do là vợ lại vùng vằng.

Một đêm nọ, Bảo tỉnh dậy giữa đêm mà không thấy vợ đâu. Thấy phòng con le lói ánh đèn, anh lò dò bước sang thì tá hỏa khi thấy vợ đang ngồi nhìn chằm chằm vào con mình rồi so với bức ảnh trên điện thoại chụp ảnh con của em vợ. Giờ thì anh đã hiểu vì sao vợ anh thời gian này cư xử kỳ lạ như thế, do cô nghi ngờ anh không chung thủy.

Thực ra Bảo và cô em vợ từng có khoảng thời gian ngắn hẹn hò trước khi anh quen vợ, cô em vợ vốn sống thoáng nên hai người có ngủ với nhau đôi lần. Chỉ là mối tình không nghiêm túc nên Bảo nghĩ không có vấn đề gì trót kể cho vợ nghe. Thời gian qua thấy anh chạy vạy túc trực bên em vợ, lại thấy cô em vợ luôn cố tình thân thiết với anh nên vợ anh sinh nghi, nghĩ hai người có tư tình riêng.

Bảo về phòng không ngủ mà nằm chờ vợ. Một lúc sau, vợ anh vào phòng, nhẹ nhàng trèo lên giường để không phát ra tiếng động. Cô vừa nằm xuống anh quay sang ôm chặt lấy ngay.

- Ơ… anh – Vợ anh bất ngờ trước cái ôm cứng của chồng

- Có cần anh bật đèn lên cho em soi cả anh nữa không?

- Anh… anh biết rồi à?

- Em sống với anh 4 năm nay mà em vẫn chưa tin tưởng anh sao?

- Em xin lỗi. Chỉ là cái Thanh cư xử lạ quá… Hôm nọ nó còn nói với em ước gì kiếm được người chồng tốt như anh rể. Xong mấy hôm nó nằm viện, nó còn gọi tên anh lúc ngủ mơ nữa cơ… Em biết mình như này không đúng nhưng mà… Dù sao 2 người cũng từng…

Bảo nghe vợ phân trần mà chỉ biết thở dài. Đúng là không cái họa nào như cái họa nào.


Hóa ra vợ nghi ngờ anh có gian tình với em vợ nên từ chối anh năm lần bảy lượt (ảnh minh họa)

Bắt đầu từ hôm sau, anh đối xử xa cách hẳn với em vợ, hầu như không bao giờ ngồi cùng nhau trong một không gian. Những khi cô nàng lên tiếng nhờ vả anh việc nọ việc kia anh đều từ chối hoặc làm lơ đi không biết. Cô em vợ thấy thế bực lắm, liên tục gây chuyện, Bảo vẫn lạnh lùng. Anh thấy sự cả nể suốt thời gian qua của anh khiến mọi việc trở nên rắc rối. Anh cứ luôn nghĩ phận ở rể thì phải biết điều và chịu nhịn nhưng anh thay đổi suy nghĩ rồi.

Cuối cùng cô em vợ cũng chịu đi làm giấy khai sinh cho con, chọn cái tên Ngọc Minh, họ là họ của mình. Bảo thở phào nhẹ nhõm, chứ nếu cô nàng khăng khăng lấy họ của anh thì không biết còn chuyện gì xảy ra nữa.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?

Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale