| Chelsea (trái) có dám vô địch Siêu Cúp khi còn phải dự Champions League? |
Nếu lấy cột mốc là Siêu Cúp châu Âu 1998, khi lần đầu tiên Siêu Cúp được UEFA ấn định chỉ tổ chức duy nhất một trận đấu (trước đó có lượt đi-về), thì chưa một nhà vô địch Siêu Cúp nào lại kết thúc mùa giải năm đó với chức vô địch Champions League.
Thống kê này càng trở nên ý nghĩa bởi trận tranh Siêu Cúp châu Âu là trận đấu giữa hai nhà vô địch của hai giải đấu danh giá nhất châu lục (Champions League và Europa League). Đội chiến thắng trong trận Siêu Cúp dĩ nhiên được vinh danh nhưng nó sẽ ở một tầm cao hơn nếu ngay sau đó, họ vô địch Champions League. Đó mới là nhà vô địch tuyệt đối!
Sự thật thì khó nghe, nhưng vẫn phải nói lại: Kể từ năm 1998, chưa một nhà vô địch Siêu Cúp nào lại trở thành nhà vô địch của Champions League mùa giải mới. Lịch sử mới chỉ ghi nhận 3 trường hợp của Real (giành Siêu Cúp châu Âu 2002), Milan (2003), Barcelona (2009, 2011) là đã từng tiến tới gần ngưỡng cửa của thiên đường, nhưng cuối cùng đành nuốt hận ở trận bán kết.
Hẩm hiu hơn, 3 nhà vô địch khác là Chelsea (1998), Sevilla (2006) hay Atletico (2010) còn không có mặt ở vòng đấu bảng của Champions League. Thậm chí, trong 3 năm liên tiếp, từ Siêu Cúp 1999 tới 2001, nhà vô địch của giải đấu này chỉ dừng chân ở tứ kết Champions League.
Lúc này, người ta mới giật mình nhận ra lời nguyền bí ẩn của chức vô địch Siêu Cúp. Và cứ mỗi mùa bóng qua đi, NHM trên toàn thế giới lại được dịp chờ đợi xem đội bóng nào sẽ lập nên kỷ lục. Nhưng điều này đã không xảy ra. Ngay cả trong triều đại cực thịnh của Barcelona, đội bóng sở hữu lối chơi tiqui-taca tưởng như không có đối thủ cũng không thể hóa giải được lời nguyền này.
Túc cầu không thể nói trước được bởi nó không theo một quy luật nào. Nhưng có những lời nguyền mãi không thể lý giải. Ví như tại Champions League, kể từ khi giải đấu này đổi tên (từ C1 thành Champions League ở mùa 1992/93) không đội bóng nào có thể giành chức vô địch trong 2 năm liên tiếp.
Có lẽ, những lời nguyền ấy đã tạo nên sự bí ẩn của môn thể thao vua và khiến NHM tò mò, phấn khích. Chelsea và Atletico dĩ nhiên biết rõ lời nguyền này. Nhưng giống như những nhà vô địch khác, họ khát khao phá bỏ lời nguyền.
Phong Lan - Tổng hợp từ Internet