Rúng động với một đại gia đình loạn luân bầy đàn ở New South Wales
Một gia đình có 4 thế hệ cận huyết đã được tìm thấy đang sống loạn luân và nghèo khổ ở một thung lũng hẻo lánh tại Australia.
Gia đình loạn luân sống ở New South Wales, Australia
Đại gia đình gồm 40 người lớn và trẻ em được phát hiện sống trong 2 chiếc xe hơi cũ hỏng, 2 nhà kho và 2 túp lều rách rưới trong tình cảnh không có điện, nước sinh hoạt.
Những đứa trẻ của gia đình nhà Colt hầu hết đều bị khiếm khuyết về thể chất và tinh thần, thường xuyên lạm dụng tình dục lẫn nhau.
Kimberly - 13 tuổi - nói về hành vi quan hệ tình dục với người chú 9 tuổi Dwayne, trong khi cô của em Carmen 8 tuổi đứng nhìn. Cô bé cũng nói rằng đã quan hệ tình dục với Dwayne, ngủ với anh họ Joe và thường xuyên quan hệ tình dục bằng miệng với một người chú 12 tuổi khác là Brian.
Kimberly có vấn đề về thính giác, thị giác, ngôn ngữ, không thể đọc hoặc viết và không biết dùng giấy vệ sinh và lược chải đầu.
Jed 14 tuổi và Karl 12 tuổi nói rằng chúng có quan hệ tình dục với các em gái của mình là Ruth 7 tuổi và Nadia 9 tuổi.
Cảnh sát và các nhân viên xã hội kinh ngạc khi phát hiện cộng đồng loạn luân này sống trên ngọn đồi gần Yass, New South Wales.
Chi tiết về vụ việc xuất hiện trong phiên tòa trẻ em ở New South Wales. Tòa cho biết có 5 nhóm gia đình, trong đó bao gồm Betty Colt - 46 tuổi, có 13 con với anh trai mình là Charlie, bố Tim và những thành viên khác trong gia đình.
Con gái của Betty Colt - Tammy, 27 tuổi - có 3 con, trong đó 1 đứa chết vì hội chứng bệnh di truyền hiếm gặp Zellweger.
Một cư dân địa phương cho biết ông nhìn thấy 2 phụ nữ và khoảng 10 đứa trẻ thường xuyên tới thị trấn và "trông họ không bao giờ sạch sẽ".
Phiên tòa xét xử hồi tháng 9 đã ra phán quyết rằng các con sẽ không được sống cùng mẹ nữa. Một số được đưa đến các gia đình khác để làm con nuôi, trong khi một số được chữa trị hành vi tình dục và chấn thương tâm lý.