Ngay khi lễ bốc thăm diễn ra rất nhiều những nhà chuyên môn cũng như giới hâm mộ tuyển Bồ Đào Nha cảm thấy lo ngại khi đội bóng của HLV Paulo Bento rơi vào bảng tử thần. Bồ Đào Nha phải cạnh tranh một trong hai tấm vé đi tiếp với ba cái tên rất khó nhằn là Hà Lan, Đức và Đan Mạch. Ngay ở lượt trận đầu tiên Bồ Đào Nha đã gặp cú sốc khi phơi áo trước tuyển Đức và tin dữ Đan Mạch đã thắng Hà Lan. Sau lượt trận đó cục diện bảng B trở nên khó khăn và đầy tăm tối cho thầy trò ông Paulo Bento.


Thế nhưng với việc đánh bại cả Đan Mạch lẫn Hà Lan thì Bồ Đào Nha đã sống sót và giành vé đi tiếp. Và trong hai chiến thắng liên tiếp đó dấu ấn vẫn thuộc về Bento vì ông đã thức tỉnh được đôi cánh thiên thần của Bồ Đào Nha là Nani và Ronaldo. Chính sự tỏa sáng của hai tuyển thủ này đã giúp Bồ Đào Nha có được những chiến thắng cần thiết và quan trọng để giành vé đi tiếp. Sau chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Bồ Đào Nha ông tiếp tục đặt niềm tin lên cặp đôi Nani và Ronaldo ở trận gặp Hà Lan. Song dù chiến thắng Hà Lan ông vẫn không khen ngợi CR7, không đưa Ronaldo lên mây cao mà vẫn bình thản, vẫn điềm tĩnh với việc cậu học trò cưng tỏa sáng rực rỡ.

HLV Paulo Bento cùng bản lĩnh của mình... Ảnh: Internet

Năm nay chỉ mới 43 tuổi, Bento là một trong những HLV trẻ nhất tại EURO này và còn cả tương lai phía trước (Bento mới gia hạn hợp đồng tới sau World Cup 2014). Dường như phẩm chất và công việc của một cựu tiền vệ phòng ngự (từng đá ở EURO 2000 và World Cup 2002) đã giúp ông có được tầm bao quát rất đặc thù trong công tác huấn luyện đội tuyển. Từng bị thẻ đỏ do chửi trọng tài ở EURO 2000 trong trận bán kết gặp Pháp, một Bento - HLV dường như trầm tính hơn hẳn đã có mặt tại EURO này để quản trị một tập thể cá tính nhưng không làm giảm đi vai trò cá nhân.


Trong đó cầu thủ biết ơn Bento nhiều nhất là tiền vệ cánh của Man Unt Nani từ ngày còn ở học viện đào tạo trẻ của Sporting Lisbon. Sau trận đấu với Hà Lan thì Nani đã bày tỏ cảm xúc của mình với báo giới rằng“Bento là một trong những lý do chính khiến tôi có mặt tại đây. Ông ấy đã mở rộng cánh cửa và đôi mắt cho tôi. Bento chỉ cho tôi thấy rất nhiều điều mình đang làm lúc đó là không đúng. Ông giúp tôi nhận ra rằng nếu tôi muốn có mặt tại đây, như đang ở đội tuyển quốc gia lúc này, tôi cần phải quyết tâm thay đổi. Ông đã tin tưởng tôi”.


Một HLV điều quan trọng nhất là có thể làm thức tỉnh bản năng của mỗi cầu thủ, cũng như Nani thì Paulo Bento đã đặt niềm tin lên vai CR7 khi để cầu thủ này đeo băng đội trưởng ở EURO 2012 này. Ông chắc chắc cảm nhận được sức nặng của tấm băng đội trưởng tưởng như mong manh kia gây ra những áp lực lớn cỡ nào cho Ronaldo. Song ông cũng hiểu để trưởng thành, để lớn lên thì Ronaldo cần phải chấp nhận những áp lực để tỏa sáng.


Paulo Bento đã đúng với niềm tin, đã truyền cảm hứng để không chỉ Nani mà chính Ronaldo tỏa sáng rực rỡ để biến Bồ Đào Nha từ một đội bóng tầm trung trở thành một cỗ máy mạnh mẽ. Ronaldo ghi ba bàn thắng, Bồ Đào Nha đi vào bán kết và lịch sử gọi tên Bento. Sau Scolari ở EURO 2004 thì HLV Bento chính là người thứ hai trong lịch sử giúp Bồ Đào Nha vượt qua vòng bảng sau khi thua ngay trận ra quân.

... cùng ĐT Bồ Đào Nha sẽ làm nên chuyện ở EURO này. Ảnh: Internet

Tương lai bắt đầu từ hôm nay và Paulo Bento đã có thể nở nụ cười với những gì đã làm cho người hâm mộ Bồ Đào Nha. Tuyển Bồ Đào Nha có thể sẽ chỉ dừng chân ở bán kết thì đây vẫn là kì EURO thành công đối với họ. Chất lửa của Paulo Bento đã dần lộ và bùng cháy dữ dội trong hơi thở mỗi cầu thủ. Và đó chính là niềm tin để người ta hy vọng vào một Bồ Đào Nha thi đấu thành công hơn nữa sau ba chiến thắng liên tiếp trước Đan Mạch, Hà Lan, Czech.
Xin cảm ơn ông Paulo Bento, người truyền lửa cho bóng đá Bồ Đào Nha.
Hải Đăng

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.