Rời Manchester United trong vinh quang, nhưng vẫn còn đó những điều dang dở khiến Sir Alex Ferguson tiếc nuối.
1. Phá kỉ lục điểm số ở Premier League
Đến nay, kỉ lục 95 điểm/38 vòng đấu ( mùa giải 2004-2005) của Chelsea dưới thời Jose Mourinho luôn là ngọn núi sừng sững thách thức mọi nhà vô địch Premier League. Trong khi đó, thành tích tốt nhất của Man United là 92 điểm/42 vòng ( mùa 1993-1994) và 91 điểm/38 vòng ( mùa 2008-2009). Tất nhiên Sir Alex, với tham vọng của mình luôn mong muốn Quỉ đỏ sẽ cân bằng, thậm chí vượt qua con số 95 kia một ngày nào đó.
|
|
|
Còn nhiều điều mà Sir chưa làm được trước khi rời MU. Ảnh: Internet. |
Mùa giải năm nay, có lúc Man United ở rất gần kỉ lục khi giành đến 84 điểm / 34 vòng đấu, nhưng trận hòa Arsenal (vòng 35) cùng thất bại 1-0 trước Chelsea (vòng 36) đã khiến tham vọng của Sir Alex tan thành mây khói.
2. Phục thù Barcelona – ‘Pep’ Guardiola
‘Pep’ Guardiola chỉ nắm quyền tại Barcelona vỏn vẹn 4 năm nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, vị chiến lược gia 41 tuổi này đã giúp Barca lập nên biết bao kì tích mà nhiều vị HLV lão luyên phải thèm muốn như: giành 2 chức vô địch Champions League, 3 La Liga, 2 FIFA Club World Cup, lập cú “ăn 6” lịch sử mùa 2008-2009...
Chuỗi thành tích ấy còn được ghi dấu đậm nét bởi chiến công đánh bại Man United của Sir Alex đến 2 lần trong vòng 3 năm, đều ở một trận chung kết Champions League. Điều đáng nói, Man United thua một cách “tâm phục khẩu phục” trước Barca – Guardiola trong cả hai cuộc đụng độ vào năm 2009 và 2011.
Sau khi ‘Pep’ rời Barca, Sir Alex chính thức nghỉ hưu, NHM sẽ không còn được chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai bộ não thiên tài này nữa.
3. Cân bằng thành tích của Liverpool tại Champions League
2 lần thất bại trước Bacelona ở chung kết Champions League còn trực tiếp dẫn đến một điều nữa khiến Sir Alex tiếc nuối: cân bằng kỉ lục vô địch Champions League nhiều nhất của một CLB Anh.
Liverpool đang là đội bóng giàu thành tích nhất ở đấu trường danh giá nhất châu Âu khi lên ngôi tại đấu trường này 5 lần, còn Quỷ đỏ thành Manchester “chỉ” có 3 lần nếm trải hương vị chiến thắng!
4. Tái ngộ C.Ronaldo
Eric Cantona là cầu thủ cá tính nhất, Ryan Giggs là cầu thủ bền bỉ nhất, nhưng Cristiano Ronaldo mới chính là cầu thủ xuất sắc nhất mà Sir Alex từng sở hữu. Trong 5 năm chơi cho đội bóng chủ sân Old Trafford, tiền vệ người Bồ có những đóng góp quan trọng cả về mặt chuyên môn và thương mại. Đến khi sang Real thi đấu thông qua thương vụ chuyển nhượng đắt giá nhất lịch sử bóng đá, ấn tượng mà CR7 để lại vẫn không hề phai nhạt trong tâm trí Ngài “ Máy sấy tóc” nói riêng, các manucian nói chung.
Ronaldo từng nhiều lần khẳng định Old Trafford là mái nhà, Sir Alex là người cha thứ hai của anh và rằng, CR7 sẽ tái ngộ ông trong màu áo Man United một lần nữa. Rốt cục, thời gian lại không cho phép Ronaldo thực hiện điều đó. Thôi thì các Manucians đành chờ đợi CR7 quay trở lại cống hiến cho Man United - David Moyes trong tương lai gần vậy!