Người phụ nữ gốc Việt tìm thấy anh song sinh sau 49 năm
Tháng 4/1975, hàng nghìn trẻ em Việt Nam được đưa ra nước ngoài trong chiến dịch Không vận Trẻ em (Operation Babylift). Đọc lời kêu gọi trên báo địa phương, cha mẹ nuôi của Chantal đăng ký nhận con.
Chantal được đưa đến thành phố Adelaide khi còn sơ sinh, nằm trong chiếc hộp bìa cứng nhỏ như hộp đựng giày. Dây rốn của cô bé vẫn chưa rụng, giấy tờ ghi tên "Le Thi Ha", sinh tháng 1/1975. Giữa cuộc di tản hỗn loạn, họ không thể tìm hiểu thêm.
Sau đó, bố mẹ ly hôn khi Chantal hai tuổi. Cô lớn lên cùng ba anh em trai và một người chị được nhận nuôi lúc 5 tuổi. Được gia đình yêu thương, Chantal ít thắc mắc về nguồn gốc. Nhưng đến tuổi thiếu niên, những lời miệt thị ngoại hình châu Á khiến Chantal muốn che giấu gốc gác. Cô nhuộm tóc và xăm nhiều hình lên người.
Chantal Doecke ở trước bờ sông Onkaparinga, thành phố Adelaide, Australia. Ảnh: The Guardian
Chantal cho biết cô bắt đầu muốn tìm nguồn cội sau khi sinh con gái đầu lòng năm 1995. Cô thường nhìn con hàng giờ rồi soi mình trong gương. "Jade giống tôi, vậy tôi giống ai?", Chantal nhớ lại.
Sau khi sinh thêm hai con trai và một con gái, Chantal càng muốn tìm lại gia đình ruột thịt. Năm 2004, cô cùng mẹ nuôi lần đầu trở lại Việt Nam. Giữa những người có ngoại hình giống mình, cô cảm thấy gần gũi nhưng vẫn không tìm được manh mối về quá khứ.
Năm 2015, Chantal trở lại Việt Nam dự cuộc gặp của những người từng được đưa ra nước ngoài trong chiến dịch Babylift. Họ được xét nghiệm ADN với hy vọng tìm thấy thân nhân. Kết quả cho thấy Chantal có quan hệ họ hàng xa với 12 người, nhưng không ai muốn tìm hiểu sâu hơn.
Gần 10 năm sau, một chương trình truyền hình hỗ trợ Chantal tiếp tục tìm kiếm. Claire, nhà sản xuất chương trình, gửi cho cô bộ xét nghiệm ADN mới. Tuy nhiên, chương trình phải dừng vì thiếu kinh phí, còn Chantal quên kiểm tra kết quả.
Tháng 7/2024, con gái Chantal đăng nhập tài khoản ADN của mẹ trên hệ thống và phát hiện cô có một người anh trai tên Glenn, đang sống tại Brisbane, cách Adelaide hơn hai giờ bay. Chantal tìm trang cá nhân của Glenn và nhận thấy hai người có ngoại hình giống hệt nhau, cùng chào đời năm 1975.
Tháng 11/2024, Glenn chủ động gọi điện cho Chantal. Trong cuộc trò chuyện kéo dài hai giờ, Glenn cho biết anh sửng sốt trước kết quả ADN vì không biết mình có em gái song sinh. Hai tháng sau, Chantal bay đến Brisbane để gặp mặt anh.
Tuy nhiên, những tuần sau đó, việc liên lạc giữa hai người thưa dần. Vợ của Glenn giải thích chồng cô cần thời gian tiếp nhận sự thật này.
Chantal nói cô hiểu việc đoàn tụ không phải lúc nào cũng mang lại kết quả như kỳ vọng. Những câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời giải. Cô chưa biết cha mẹ ruột là ai, vì sao hai anh em bị chia cắt và ai phải chịu trách nhiệm cho việc họ bị tách khỏi gia đình. Dù vậy, hành trình tìm kiếm giúp Chantal nhận ra mình mạnh mẽ và kiên trì hơn từng nghĩ.
Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/nguoi-phu-nu-goc-viet-tim-thay-anh-song-sinh-sau-49-nam-5110554.html