Người phụ nữ đóng giả bé gái để được nhận nuôi
Một ngày cuối tháng 6, khi cảnh sát trưởng Rodrigo Gusso gõ cửa một gia đình ở thành phố Joinville, đề nghị họ hợp tác bắt Gabriele vì tội lừa đảo, chủ nhà khẳng định đó là sự nhầm lẫn. Họ tin rằng "cô bé" đang được cưu mang mới 12 tuổi.
Nhưng khi Rodrigo Gusso bước vào và nói: "Amanda, màn kịch của cô kết thúc rồi". "Cô bé" đứng dậy, cất giọng của người trưởng thành: "Tôi đi cùng các anh".
"Gabriele" tên thật là Amanda Maria Souza de Oliveira, 38 tuổi. Gần 16 năm qua, cô đóng giả trẻ em để sống dựa vào lòng tốt của người lạ.
Dù đối mặt loạt cáo buộc lừa đảo, luật sư đại diện khẳng định cô không trục lợi tài chính mà chỉ "khao khát sự chú ý và sợ không ai chăm sóc mình nếu biết tuổi thật".
Amanda Maria Souza de Oliveira, 38 tuổi, tại một bệnh viện ở Curitiba, Brazil. Ảnh: Washington Post
Từ năm 2010, Amanda Maria Souza de Oliveira bắt đầu chuỗi ngày lừa đảo của mình ở khắp các bang. Cô tiếp cận thành viên nhà thờ, nhân viên xã hội, luôn mặc áo phông in hoạt hình, tóc buộc nơ và giọng trẻ con. Để lấp liếm vẻ ngoài già dặn, cô bịa chuyện bị cha tiêm hormone ép dậy thì sớm để bán dâm.
Tin vào câu chuyện bi thảm của "bé gái" tự kỷ, nhiều người đã sơn phòng ngủ màu hồng, mua núm vú giả, bình sữa chiều chuộng cô. Bù lại, "đứa trẻ" đòi hỏi sự chú ý tuyệt đối, khiến nạn nhân bỏ bê chính gia đình mình. "Kẻ lừa đảo trên mạng nhắm vào tiền, còn cô ta nhắm vào trái tim", một nạn nhân nói.
Thủ đoạn của Oliveira ngày càng tinh vi. Năm 2021, cô lấy tên "Emily", giả làm thiếu nữ mắc bệnh bạch cầu, bị cắt cụt tay để thao túng một nhóm cầu nguyện trực tuyến. Thành viên Tatiane da Silva thậm chí xăm tên "Emily" lên cổ tay, trước khi phát hiện cánh tay bị cắt của cô vẫn nguyên vẹn.
Giữa năm 2023, cô xuất hiện ở Rio de Janeiro với tên "Duda", tiếp cận hai nhà hoạt động xã hội. Họ đã thuê nhà, thay phiên chăm sóc cô bé. Duda thậm chí nôn ra kim khâu để chứng minh mình bị yểm bùa. Ảnh X-quang sau đó cho thấy hơn 200 chiếc kim và móc khóa trong cơ thể cô.
Vỏ bọc hoàn hảo chỉ sụp đổ tại Joinville - nơi ở hiện tại, khi một người họ hàng của gia chủ nghi ngờ, đối chiếu với vụ việc ở Rio de Janeiro hai năm trước và báo cảnh sát.
Tại cơ quan điều tra, Oliveira khai cô dựng lên vở kịch này như một cách để được bù đắp tình thương. Dù phía luật sư nghi ngờ cô có vấn đề thần kinh, cảnh sát lại tìm thấy lịch sử cô tra cứu "cách người tự kỷ cư xử" và cách vẽ tranh của trẻ bị lạm dụng trên điện thoại.
Tại phiên tòa mới đây, thẩm phán bác bỏ lập luận Oliveira mắc bệnh tâm thần và tuyên án 18 tháng tù.
Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/nguoi-phu-nu-dong-gia-be-gai-de-duoc-nhan-nuoi-5115055.html