Sau khi ly hôn, tôi mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân nên đã đóng chặt cửa trái tim từ lúc đó. Tôi không muốn yêu nữa, chỉ muốn nuôi con gái thật tốt và kiếm thật nhiều tiền để sau này phụng dưỡng bố mẹ đẻ.

Ngoài giờ làm việc hành chính, khi về nhà tôi còn mở thêm quán bán thịt nướng, trà đá vỉa hè để kiếm thêm. Khi nào rảnh rỗi, bố mẹ và con gái cũng ra phụ giúp tôi. Cứ như vậy, tôi nhặt nhạnh từng đồng để lo cho gia đình.

Tuy vất vả nhưng con gái luôn là động lực để tôi phấn đấu. Con bé học rất giỏi và hiếu thảo. Sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm, tháng lương đầu tiên con đã mua cho tôi một chiếc vòng cổ. Nhận món quà con tặng mà tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc.

Nhận được tháng lương đầu tiên, con gái đã tặng tôi một sợi dây chuyền. (Ảnh minh họa)

Năm 26 tuổi, con dẫn bạn trai về nhà ra mắt. Hai đứa yêu nhau từ hồi còn học đại học. Chàng trai đó là một người hiền lành và đối xử với con gái tôi rất tốt. Gia đình nhà thông gia cũng là những người nông dân chất phác, vì thế tôi rất yên tâm khi gả con gái đi.

Hai bên gia đình nhanh chóng định ngày tổ chức đám cưới. Nhưng trước khi hôn lễ diễn ra, chồng cũ nhiều năm không gặp bất ngờ đến nhà tìm tôi.

Tôi nghe nói, anh ấy đã ly hôn. Tất cả tài sản đều bị vợ và con anh ta lừa hết, giờ chỉ còn lại một căn nhà.

Khi tới gặp, chồng cũ ngỏ ý muốn cho con gái tôi căn nhà khi kết hôn. Tuy nhiên, chồng cũ còn đưa ra một điều kiện là tôi phải tái hôn với anh ta.

20 năm không gặp, tại sao giờ chồng cũ lại yêu cầu tái hôn chứ? Tôi vừa bất ngờ vừa cảm thấy kỳ lạ, rồi mọi nghi ngờ đều được hóa giải khi con gái lấy ra bệnh án của chồng cũ.

Trong đó ghi chồng cũ bị ung thư. Khi biết chuyện này, vợ con anh ta đã vơ vết hết tài sản rồi bỏ đi. Giờ không có chỗ bấu víu, chồng cũ mới tìm đến mẹ con tôi.

- Chỉ cần em chăm sóc tốt cho tôi từ giờ đến cuối đời, sau khi tôi mất, căn nhà hiện tại của tôi sẽ sang tên cho con gái. Giờ hai đứa nó còn trẻ, chưa có tiền mua nhà, cứ làm công ăn lương như thế không biết đến khi nào mới đủ tiền mua nhà. Vì thế, hai mẹ con em hãy nghĩ kỹ đi.

Khi con gái chuẩn bị kết hôn, chồng cũ đột nhiên tới gặp và đưa ra một yêu cầu. (Ảnh minh họa)

Đúng là tôi chẳng có nhiều tiền, gia đình thông gia hoàn cảnh không khá giả nên không có tiền cho các con mua nhà được. Đồng ý với chồng cũ cũng là một cách để hỗ trợ con gái. Nhưng ngẫm lại cách chồng cũ từng đối xử với hai mẹ con, tôi quả quyết từ chối.

Năm đó, khi tôi đang mang thai con gái thì chồng ngoại tình. Ngày tôi sinh con, anh ta cũng ở bên nhân tình. Dù cho chồng nhiều cơ hội quay đầu nhưng anh ta vẫn lựa chọn mẹ con nhân tình, vì thế hai chúng tôi đã ly hôn.

Từ khi ly hôn đến nay đã hơn 20 năm. Trong suốt thời gian đó, chồng cũ chưa bao giờ mảy may hỏi thăm hay gửi một đồng chu cấp cho con khiến tôi và con gái lạnh lòng.

Vì chưa từng cảm nhận được hơi ấm của bố, cho nên con gái hoàn toàn ủng hộ với quyết định của tôi. Con bé nói sẽ không nhận người bố này, cũng không muốn tôi vì con bé mà làm điều bản thân không muốn, bị trói buộc bởi một người đàn ông từng phản bội mình. Có lời này của con gái, tôi thẳng thắn đuổi chồng cũ ra khỏi nhà.

Dẫu vậy, chồng cũ vẫn không từ bỏ hi vọng. Mấy hôm nay anh ta luôn tới làm phiền mẹ con tôi, trách con gái bạc bẽo, bất hiếu. Tôi nên làm thế nào để chồng cũ từ bỏ ý định kia, không làm phiền cuộc sống của mẹ con tôi nữa đây?

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/con-gai-cuoi-chong-cu-hao-phong-tang-can-nha-nhung-cau-noi-cua-anh-lam-toi-tuc-do-mat-c391a605135.html