Nếu bạn cho rằng nạn bắt nạt, ăn hiếp ở các trường học Singapore là tồi tệ thì tình trạng này ở Nam Hàn còn tồi tệ hơn nhiều. Cả nam và nữ học sinh đã bị bắt phải khoả thân và trét trứng, bột lên người như một nghi lễ trong lễ tốt nghiệp ở các trường trung học của nước này. Theo một website tin tức của Nam Hàn, từ 3am hôm thứ Bảy vừa rồi, khoảng 40 bức ảnh những học sinh trung học ở Goyang, Gyeonggi, trong tình trạng khoả thân hoàn toàn hoặc bán thân đã được tung lên trên mạng và được phát tán với tốc độ nhanh chóng mặt. Trong số những bức ảnh này có bức ảnh ghi lại các nam nữ học sinh đang xây một kim tự tháp bằng người với cơ thể của họ được phủ bằng trứng và bột mì. Những bức ảnh khác ghi lại cảnh các học sinh đang đứng tay che những bộ phận cơ thể nhạy cảm của mình hoặc đang lột bỏ dần đồ lót.
Theo lời báo chí nước này, đây được coi là một “nghi lễ” tốt nghiệp bắt nguồn từ tình trạng bạo lực, doạ dẫm học đường. Nhiều học sinh đã bị ép buộc phải tham gia “nghi lễ” này. 15 nạn nhân trong vụ việc trên đã khai với cảnh sát rằng họ nhận được tin nhắn từ những sinh viên lớn hơn bắt buộc họ phải tham dự nghi lễ nếu không sẽ bị trừng phạt.
20 học sinh trung học có liên quan đến việc doạ dẫm, ép buộc các học sinh khác tham gia nghi lễ khoả thân đã bị cảnh sát Nam Hàn thẩm vấn. Cảnh sát tuyên bố những học sinh vi phạm sẽ bị buộc tội bạo lực học đường và phải chịu mức án thích đáng. Sự việc này cũng khiến Tổng thống Nam Hàn Lee Myung-bak choáng váng. Ngay khi những bức ảnh được tung lên mạng, hôm 22/2, Tổng thống Lee đã có bài phát biểu lên án hành động này đồng thời tuyên bố cải cách giáo dục sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của ông năm nay.